Em đang có em bé ở tháng thứ 7 các mẹ ạ, em mới đi khám bác sĩ về và bác sĩ khuyên là em nên chuẩn bị tinh thần sinh mổ vì thai của em hơi lớn. Em thấy bàng hoàng lắm, mấy tháng nay em đã chuẩn bị tinh thần sinh thường rồi vì em sợ ảnh hưởng đến bé. Nay, buộc phải sinh mổ thì em cũng phải tìm mọi cách chuẩn bị để chăm bé cho tốt.


Các mẹ biết không, ở nhà em, cháu Su – con chị gái em cũng từng sinh mổ, em thấy bé nó thường hay bị nôn trớ và tiêu chảy lắm. Bé nó khá còi cọc, ăn uống cũng không khoẻ nữa nên bé cũng chậm lớn. Xem trong box này thấy các mẹ cũng băn khoăn về thông tin ½ số trẻ sinh ra bình thường đã gặp các vấn đề về tiêu hóa, ở trẻ sinh mổ thì tình trạng này còn phổ biến hơn nữa.


Em đang lo quá. Em biết là ở đây cũng có nhiều chị sinh mổ, nên ít nhiều sẽ có lời khuyên dành cho em. Các chị có kinh nghiệm thì vào bày em cách thức với nhé.