Yêu xa - Yêu anh - Chàng chiến sĩ an ninh nhân dân
Em tin duyên phận, duyên phận chính là cầu nối giúp hai chúng ta đến gần với nhau hơn. Quen nhau cũng đã 6 năm rồi, dù đã nhiều lần nói lời thương cùng nhau thế nhưng tình yêu thực sự được bắt đầu chính là lúc chúng ta trưởng thành nhất. Em đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để được anh quan tâm chăm sóc và yêu thương bởi sự ngang bướng của một thời tuổi trẻ.
Em là một người con gái rất lãng mạn, luôn mong muốn nhận được lời tỏ tình giống như chuyện cổ tích hay những câu chuyện ngôn tình. Thế nhưng lại chấp nhận lời tỏ tình ngọt ngào của anh qua điện thoại, lắng nghe những lời từ tận sâu trong tim anh, lòng em cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Mình yêu nhau từ đó và cứ thế những lời yêu thương ngọt ngào luôn được dành cho nhau mỗi ngày. Em thực sự hạnh phúc với những quan tâm những cử chỉ nhỏ nhặt mà anh mang đến.
Yêu anh – một chàng chiến sĩ an ninh em đã hiểu thấu nỗi vất vả của những con người phụng sự Tổ Quốc. Có những đêm dài em thức chờ anh đi trực, có những đêm em ôm điện thoại chờ tin nhắn và rồi ngủ quên lúc nào không hay, có những đêm chỉ chờ được câu nói anh về rồi là em đã gục tại chỗ, có những buổi sáng em đi làm mà mắt vẫn còn cay nhòe vì đêm qua anh trực về muộn quá, đến 3h sáng… Anh nói em ngốc, anh không cho em thức đợi anh nhưng Đà Lạt lạnh lắm nhất là về đêm, em muốn tình cảm ấm áp từ trái tim em có thể lan tỏa đến anh, để anh không còn cảm thấy mệt nhọc vì vất vả, vì thiếu vắng em…
Yêu anh – chúng ta yêu xa anh nhỉ, khoảng cách từ Sài Gòn đến Đà Lạt đã khiến cho chúng ta không thể có những buổi thứ 7 lãng mạn hẹn hò như những cặp tình nhân khác, không thể có những buổi sáng anh qua đón em đi làm, không thể có những buổi đêm anh cùng em nắm tay nhau dạo trên phố, không thể có những lúc em mệt mỏi được gục vào vai anh để được anh ấp ủ sẻ chia…
Yêu anh – yêu xa là thế, nhưng em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Từ lúc yêu anh em đã cảm nhận được trái tim của mình luôn loạn nhịp khi nghĩ đến anh. Em không cần danh vọng, em không cần tiền tài, em chỉ cần thấy anh được bình an, được hạnh phúc, chỉ cần hai chúng ta được ở cùng nhau là em hạnh phúc thật nhiều…
Em biết giờ đây chúng ta còn phải cố gắng rất nhiều để vượt qua nhiều khó khăn, em biết phía trước tương lai có những thứ chúng ta còn phải lo lắng. Em chỉ mong rằng tình cảm của đôi ta mãi hạnh phúc và ngọt ngào như lúc này, em muốn nói với anh rằng Em rất yêu anh, em mong mọi điều tốt lành sẽ đến với anh…
Em còn rất nhiều rất nhiều những lời muốn nói cùng anh...
Yêu xa - yêu anh - chàng chiến sĩ an ninh nhân dân