Người yêu tôi hơn tôi 11 tuổi. So với cái tuổi còn đang mộng mơ của tôi thì anh ấy trưởng thành, chững chạc và bản lĩnh. Anh ấy trải đời nhiều, kinh nghiệm sống phong phú và cũng biết cách chiều lòng những cô gái mới lớn như tôi.


Nếu bạn hỏi sướng không, thì tôi sẽ bảo có. Yêu một người từng trải thì họ không suy nghĩ bồng bột rồi làm tôi tổn thương. Họ cũng đã có một nền kinh tế vững để tôi yên tâm mà nép vào. Quan trọng nhất là sau tất cả những đổ vỡ thì họ biết cách trân trọng tôi và làm tôi cảm thấy hạnh phúc.

hình ảnh


Nhưng nếu bạn hỏi tôi có nỗi khổ nào không, thì dĩ nhiên có chứ. Vì từng trải nên họ sẽ có sự bảo thủ của mình. Họ có thể dùng kinh nghiệm sống để áp đặt lên cuộc sống của bạn khiến bạn ngột ngạt. Vì họ đã trải qua gần hết mọi chuyện, nên thường tự cho là mình đúng rồi bác bỏ những suy nghĩ mà họ cho là trẻ con của bạn. Nếu bạn là người tự trọng cao thì khó lòng mà ở bên cạnh những người như thế.


Vậy đấy, cái gì cũng có hai mặt của nó. Yêu một người từng trải thì khá thú vị vì họ rất bản lĩnh và đàn ông, nhưng bù lại cũng khá gia trưởng và độc đoán. Thế nhưng tôi nghĩ dù yêu ai cũng vậy, cả hai cần nhất là sự thấu hiểu và tôn trọng nhau. Trong bất kỳ chuyện gì cũng phải thông cảm cho đối phương, dùng tình yêu và sự bao dung gỡ gạc mọi thứ thì yêu ai cũng sẽ hạnh phúc thôi!