Yêu bạn trai nghèo, nên hay không, ai cho em lời khuyên với ạ!
Chị nào cho em lời khuyên với ạ. Hiện tại em đang yêu một người nhỏ hơn em 2 tuổi (em 23 ạ), tên H ạ. Tụi em quen nhau qua mạng và thú thật là em đã đồng ý yêu chỉ sau vài lần gặp gỡ. Bạn trai em vừa mới tốt nghiệp, đang làm cho một công ty về thiết kế 3D cho game. Lúc mới quen hắn ta đang trong thời gian thử việc. 2 tháng sau đó, H ở nhà đợi kết quả và tất nhiên, không lương. Đúng lúc đó thì người bạn ở chung phòng với H về quê để làm việc, H không kiếm được ai ở chung nữa mà tiền thì không có nên vật vờ từ nhà người này sang người khác mất cả tháng. Em hỏi sao không bảo ba mẹ gửi tiền vào cho chứ để con vất vưởng vậy, hắn bảo tiền đâu mà gửi :(. Hắn không nói thẳng nhưng em biết là nhà hắn rất khó khăn (hắn kể có lần phải bán cả lap với xe máy để đóng học phí) Em thấy hắn khổ quá đưa cho hắn ít tiền, nói thật là em cũng mới đi làm, tiền lương cũng không có bao nhiêu, bình thường cũng phải tiết kiệm lắm ý. Sau đó hắn về nhà một thời gian (trong lúc H về em cũng chẳng có cảm giác nhớ nhung gì cả). Gần một tháng nay, H được nhận và vào SG đi làm lại. H không có xe máy, còn em, nói ra thì ngại nhưng em k chạy được xe máy trong SG vì đông người quá ạ, em sợ :((H chuyển qua chỗ mới cũng khá là gần phòng em (tầm 15' đi bộ). H thường rủ em qua đó chơi, nhưng vì không có xe nên em toàn phải đi bộ. Nói thật là nhiều lúc em thấy nản lắm, vì đi làm về đã mệt rồi về lại còn phải đi bộ qua đó nữa nhưng em vẫn cố gắng. Mới đây H nói với em là định tết Tây này mua xe máy (vay tiền ngân hàng ạ). Ai ngờ, cách đây 2 hôm, phòng H bị trộm viếng mất cái laptop , nguyên nhân cũng chỉ vì bất cẩn không thèm khỏa cửa. Thế là H bảo để lấy tiền mua xe mua lap mới, còn xe phải 4 tháng nữa. Hôm nay noel, H bảo em qua phòng chơi mà nghĩ đến cảnh noel người ta được đi chơi em lại phải lầm lũi đi bộ rồi qua đó ngồi 1 góc em thấy tủi lắm :((. Bọn em quen nhau 5 tháng, em đưa cho hắn hơn 1 triệuBạn bè em đều khuyên em chia tay với hắn đi việc gì phải khổ vậy nhưng em lại k đành lòng. Bây giờ em phải làm sao đây m.n?