Mặc dù chúng ta đã biết cách để mà yêu thương bản thân của mình, biết cách chăm sóc được cho bản thân của mình có thể tốt hơn. Nhưng mà nếu như chúng ta được một người nào đó yêu thương bản thân của mình hơn thế nữa thì chắc có lẽ sẽ là tốt hơn nhiều. Bởi vì ai cũng muốn là bản thân của mình được yêu thương, được chăm lo, được bảo vệ như vậy cả, đặc biệt là con gái. Bởi vì chúng ta có một trái tim rất là yếu đuối, và thường dễ tổn thương, khi mà chúng ta yêu thì chúng ta đều khá là nhiều, đôi khi chúng ta sẽ thiệt thòi trong tình yêu nhiều hơn nữa đó. Cho dù là chúng ta đã trải qua nhiều mối tình trước, và mối tình nào cũng đổ vỡ cả, khiến cho chúng ta cảm thấy tổn thương, và trái tim của chúng ta cần được chữa lành khi mà chúng ta gặp được đúng người. Cho nên là hãy cứ chăm sóc tốt cho bản thân trước đã, yêu thương bản thân của mình thiệt nhiều trước đã rồi từ từ chúng ta cũng sẽ tìm được một người mà họ có thể lo lắng và chăm sóc cho chúng ta nhiều hơn và cách chúng ta đã tự chăm sóc cho bản thân của mình. Yêu bản thân của chúng ta thì đúng như là một điều tốt rồi nhưng mà cái điều mà chúng ta cần đó chính là một người nào đó cũng yêu thương bản thân của chúng ta như vậy, nếu không thì chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn lắm. Một bông hoa tôi như vậy mà không ai làm chủ thì chắc chắn sẽ cô đơn và lạc lõng, tuy là nó biết tự chăm sóc bản thân của mình nhưng mà nó cũng cần một người chủ phù hợp để mà có thể chăm lo cho nó được tốt hơn thay vì nó tự chăm sóc bản thân của mình. Và chúng ta cũng đừng lo gì cả, nếu như duyên của chúng ta chú tới thì chúng ta hãy từ từ đợi nó, cứ ngồi chờ đó đi thì tình yêu sẽ tới chứ không ở đâu xa cả. Chỉ cần chúng ta chờ đợi thì sẽ có được một cái sự hạnh phúc mà chúng ta đã mong muốn từ lâu, bởi vì ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc và cả chúng ta cũng vậy.

