Hôm nay là 492 ngày yêu nhau. Từ cái chạm nhau đinh mệnh ấy chả bao giờ em nghĩ rằng em sẽ yêu a đến bây giờ. Yêu anh, đến với a là điều ko bao giờ e hối hận.


Cách đây hơn 1 năm, sau 3 tháng chia tay người yêu cũ e đã gặp a. Nhưng ko phải gặp mặt trực tiếp a mà e đã quen a qua zalo. Chả bao giờ e nghĩ có thể yêu qua mạng xã hội. Nhớ lúc a làm quen e còn kiêu căng ko bắt chuyện phải vài lần như thê e mới chịu "rep" hi. A cũng kiên nhẫn quá. E lúc đầu nhớ nc vs a còn cộc lốc, kiêu kiêu chảnh chảnh, nhưng càng về sau nói chuyện lại thấy hay và lôi cuốn hơn. Sau đó bắt đầu mình trao đổi số điện thoại cho nhau và nt trò chuyện hằng đêm. Vài ngày sau thì quyết định gặp nhau. Lần đầu gặp là khi a đi ngang qua Phi collection, shop quần áo e bán gần khu tài chính. A nhìn qua khe cửa, lúc ấy e đã nhìn thấy a r nhưng còn kiêu ko thèm ngẩng mặt lên nhìn hihi. Tối hôm đó a mời e đi ăn bún chả, gặp nhau ko nói chuyện nhiều chỉ nhìn mặt nhau và cười. Hôm đó trời mưa phùn và rét, e chỉ mặc 1 chiếc áo len bên trong mặc cái áo sơmi, a nhìn vậy hỏi e: " e mặc như thế ko lạnh à" e nói: " e có chứ" nên là a chở thẳng e về nhà luôn vì sợ e lạnh điêu quá