Em ở cái tuổi đẹp nhất, luôn hi vọng một cuộc sống màu hồng, giống những tiểu thuyết, bộ phim thường xem. Còn anh, ở độ tuổi chênh vênh, khởi đầu của sự nghiệp, một quãng thời gian dài chìm trong những suy tư và lo lắng, chẳng biết tương lai ngày mai ra sao. Anh luôn muốn em lớn lên, còn em luôn mong anh bé lại. Gắn với nhau, thật chẳng khớp tẹo nào.
Người ta thường ví vẻ đẹp của một người con gái giống như biểu đồ hình Sin vậy. Và ở độ tuổi của em, có lẽ là điểm cao nhất trên biểu đồ đó, vẻ đẹp đến từ cả ngoại hình và tâm hồn.

Tất cả những gì anh nhận đươc chỉ được gói gọn trong một cụm từ quen thuộc: ''Em không sao, Em thực sự không sao''.
Này cô gái, hãy tỏ ra mạnh mẽ với cuộc sống ngoài kia thôi. Trong chuyện tình cảm, hãy cứ yếu đuối đi em, vì tạo hóa đã ban tặng cho em cái quyền đó, để thấy được bờ vai nào đủ rộng cho em tựa vào.
Em ở cái tuổi đẹp nhất, luôn hi vọng một cuộc sống màu hồng, giống những tiểu thuyết, bộ phim thường xem. Còn anh, ở độ tuổi chênh vênh, khởi đầu của sự nghiệp, một quãng thời gian dài chìm trong những suy tư và lo lắng, chẳng biết tương lai ngày mai ra sao. Anh luôn muốn em lớn lên, còn em luôn mong anh bé lại. Gắn với nhau, thật chẳng khớp tẹo nào.
Xin lỗi vì đã gặp em, xin lỗi vì đã mang đến cho em những suy nghĩ, lo toan.
Xin lỗi vì đã ích kỉ lấy đi cảm xúc đẹp nhất ở độ tuổi này của em.
Trên hành trình mang tên là ''cuộc sống'' này, hối hả và bon chen, tình người trao nhau vội vã, nếu không thể thiếu nhau, thì đừng chia xa.

