Nếu như ai đó làm gì sai với bạn, nói xấu bạn, phản bội lại bạn thì nếu như người ta quay lại xin lỗi bạn thì bạn có tha thứ cho họ hay không? Nhiều người nói rằng thì người ta làm sai người ta biết lỗi thì người ta nhận lỗi với mình thôi, lúc đó mình hãy mềm lòng và tha thứ cho người ta đi, bởi vì người ta đã biết cái sai của mình ở đâu rồi thì mới xin lỗi mình cho nên là mình cũng phải mở lòng ra để mà chấp nhận lời xin lỗi đó. Nhưng mà cho tôi hỏi, nếu như mà ai đó đâm bạn một nhát dao rồi sau đó quay lại xin lỗi bạn thì liệu bạn có tha thứ được cho hỏi không? Đương nhiên là không phải lúc nào, hay là những cái chuyện nào mà người ta làm đối xử với mình thì mình cũng có thể tha thứ được. Không phải là do mình ích kỷ hay gì cả, nhưng mà lời xin lỗi đôi khi nó chẳng có giá trị gì đối với cái sự việc đó cả. Đối với những người mà xem lời xin lỗi như lời nói gió bay thì đương nhiên là không thể nào mà tha thứ cho những người đó được, và nếu như người ta đã làm những chuyện có lỗi với bạn rất là nhiều lần và vẫn muốn bạn tha lỗi cho người đó thì liệu bạn có tha lỗi được hay không? Đương nhiên là không rồi, đối với bản thân mình đi lời xin lỗi nó phải có một cái giá trị rất lớn, nếu như xin lỗi thì hãy xin lỗi thật tâm và đầu biết được là khi mà người ta xin lỗi mình xong như vậy thì liệu người ta có biết hối cãi hay không. Không phải lời xin lỗi nào cũng được chấp nhận để được tha thứ đâu, nhiều khi là chúng ta tha thứ như vậy nhưng mà trong lòng chúng ta vẫn cứ luôn nhớ mãi những cái lần mà người đó làm tổn thương mình.


 

Bởi vì cái sự tổn thương đó không có gì bù đắp được cả, nhất là những người mà mình xem trọng nhất lại làm như vậy đối với mình thì hỏi xem cả đời này có thể tha thứ được hay không. Nếu như mà những người nào mà tha thứ, chấp nhận được những con người như vậy thì người đó cũng rất là nhân hậu, rất là bao dung rộng lượng rồi đó không ai sánh bằng luôn. Đối với bản thân mình ai nói mình ích kỷ cũng được, nhưng mà mình là cái gì ra cái đó, ai mà làm gì sai với mình thì mình sẽ nhớ mãi và không bao giờ tha thứ cho những người như vậy.