Viết để ghi lại những cảm xúc, nỗi niềm, cách xử lý của bản thân để vượt qua sóng gió lần này


Nhìn Cún ngủ say mà lòng thấy bình yên đến lạ. Dẫu biết tiếp đây sẽ là những ngày tháng đầy sóng gió nhưng hi vọng hai mẹ con sẽ đối diện mọi chuyện trong vui vẻ.


Hồi bắt đầu đi làm, tự nuôi được bản thân cách đây 5-6 năm j đấy rồi, cũng đã gọi là có tí trưởng thành...


Rồi đêm định mệnh ấy có con... Rồi kết hôn. Rồi bình thản trong bão tố đón nhận mọi chuyện tử tế và đàng hoàng nhất mức có thể...


Rồi sinh con... Thấy nội công lên hẳn 1 bậc và biết rằng trách nhiệm sẽ lên thêm một bậc mới!


Sắp trả chồng về với tự do vì chồng là người tốt mỗi tội ko tốt với mẹ con mình mà chồng lại có vẻ muốn tiếp tục ở cạnh mẹ con mình. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, mình thấy nên để chồng trở về với con người mà chồng muốn. Há chẳng phải nếu chồng hạnh phúc, thành công thì sau này con gái có thể tự hào hay sao? :)


-----------


Sắp trở lại công việc, lại đang suy nghí có nên chuyển việc để dành thời gian cho con gái nhiều hơn không? Làm xa thì lương cao nhưng con thiếu hơi mẹ. Làm gần thì cuộc sống 2 mẹ con lại hơi khó khăn hơn chút. Đôi khi lại muốn nhảy kênh nghề, nhưng tự nhắc bản thân phải chắc chắn vì giờ có con, đâu có thể để con đói được. [-(


Có lẽ nên mạnh mẽ gấp đôi gấp ba bình thường tạo động lực cho bản thân học ngôn ngữ thứ 3, làm việc chăm chỉ, tiết kiệm hết mức để mấy năm nữa có tấc đất cắm dùi ở đâu đó :D


Giờ có con rồi chả thiết j chỉ thiết Tiền để nuôi con thôi


---------


Ông nội gọi điện muốn đón 2 mẹ con Cún lên nhà. Thương ông bà mà nghĩ 2 vc như thế sau này khó ăn nói cả ông bà quá...


cuộc sống vẫn trôi...