Hôm nay chủ nhật ngày 23/10/2016 mọi người thì nghỉ ngơi, ngủ nướng, đi chơi... mình thì đi làm
Dù sao chủ nhật nên cũng không phải áp lực lắm...
Những người sống nội tâm cũng phức tạp ghê, tâm trạng cứ lúc này lúc khác, lúc nào cũng phải suy nghĩ về cuộc sống, suy nghĩ tương lại sẽ ra sao.
Trước kia đâu có vậy, cũng hồn nhiên yêu đời lắm chứ. Đâu có nghĩ gì về tương lại đâu, tại lúc đó chưa có bước chân ra xã hội, chưa đi kiếm tiền nên vậy
Hôm trước đọc được câu nói:
"Phần lớn mọi người đã chết ở tuổi 25, chỉ có điểu đến 75 tuổi mới chôn mà thôi"
(Most people die at 25 and aren’t buried until they’re 75) ―Benjamin Franklin
Chợt giật mình nhận ra hóa ra không phải chỉ 1 mình mình nghĩ như thế, bậc tiền bối đã nhận ra điều này từ lâu rồi.
Có lẽ mình cũng đã bắt đầu chết lâm sàng mất rồi... Dù cuộc sống với mình cũng rất đủ đầy, may mắn hơn những người khác rất là nhiều... Nhưng đâu đó trong tâm hồn vẫn không tìm thấy yên bình, không tìm thấy niềm vui. Hay tại mình đã cô đơn quá lâu nhỉ, hay chưa tìm ra được niềm vui trong cuộc sống này...?
Phải cố gắng thôi, mình còn mong muốn điều gì nữa chứ? Đừng chết ở tuổi 25 chứ