Hôm nay, công việc của mẹ đã vãn đi, mẹ nổi hứng viết nhật ký con ak, người mẹ muốn viết là con và ba của con, những người quan trọng nhất của cuộc đời mẹ.


Con là thiên thần bé nhỏ của mẹ, vẫn đang nằm ngoan ngoãn trong cơ thể của mẹ. Ngày ngày, mẹ gọi con với cái tên theo như bố con nói kiểu Hàn Quốc con ak, “Toha” con có thích không, cái tên được ghép bởi tên bố và mẹ con ak. Toha bé nhỏ của mẹ, mẹ thấy rất vui mỗi khi gọi tên con, trò chuyện cùng con, không biết con có nghe thấy mẹ nói không, con có biết mỗi tối bố đều thủ thỉ với con không, bố bảo con cũng bướng giống mẹ lắm, mãi không thấy đạp gì cả. Mẹ cười bảo, con là con gái phải hiền thục chứ nhỉ. Bà ngoại cũng bảo bằng thời gian này ngày xưa mẹ đã đạp rồi đấy con ak.


Sáng nay bố nói gì với mẹ con mình nhỉ, bố bảo bố sẽ tìm cho con cái váy thật điệu, bố rất thích làm điệu cho con. Bố thích con của bố sẽ dịu dàng, điệu đà trong chiếc váy hồng. Bố bảo mẹ ăn nhiều trứng gà cho da con trắng hồng giống mẹ, đôi chân dài giống bà nội. Nhưng sau bố lại nói con gái bố cũng phải mạnh mẽ, một chút cứng đầu giống mẹ này, mẹ con là rất gan lì đấy. :)


Toha của mẹ ak, mẹ mong ngóng con từng ngày con ak, mẹ đặt lịch, mẹ đánh dấu từng tuần thai một, mẹ chờ đợi giây phút con chào đời. Toha của mẹ ngoan nhé, yêu con nhiều lắm.


Kể từ hôm nay, những lúc rảnh rỗi mẹ sẽ viết cho Toha nhé và cả bố Toha nữa. :)