Nhiều lúc nó không hiểu nổi bản thân nó nữa. Có khi nó bị tự kỉ ko ? Một dạng tự kỉ nào đó ?? Hay là nó một mình đã quen rồi ? 27 tuổi, chưa từng có 1 tình yêu, chưa từng nắm tay, chưa từng ôm. Nó cũng tự thấy khó tin, thật là buồn cười.


Nó cũng biết thích, biết đơn phương. Đã từng đơn phương 1 người, với bản tính của nó, chắc chắn ko bao giờ dám thổ lộ, cũng che dấu rất giỏi, ko bao giờ để lộ ra được tình cảm của mình. Nó thụ động, chỉ chờ người nó thích đến nắm lấy bàn tay của nó, nhưng không, sẽ chả bao giờ có haha. Rồi ng ta cũng lập gia đình, nó cũng chả đau khổ đến mức quằn quại gì cả ?? chỉ là đôi lúc lại nghĩ đến ng đó, lâu lâu ko hiểu sao lại mơ đến ng ta, thật là lạ ?


Có lẽ nào nó đã quen ko có 1 ng nào bên cạnh để cho nó dựa dẫm, tựa vào, để cùng nắm tay qua những ngày đông lạnh, bao nhiêu năm qua, đều 1 mình nó làm mọi việc, buồn, vui cũng 1 mình, cho nên đến giờ, nó đã mất cảm xúc rồi. Ko cảm thấy yêu thương được ai ? Nếu có ai đó có ý gì với nó, nó lại sợ và tìm cách tránh xa. Giờ, nó chỉ thích tám chuyện với hội bạn thân, rảnh thì xem phim, nghe nhạc, radio, gặm nhấm 1 mình. Không lẽ, nó cứ mãi thế này ?


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dong-Kiem-Em-Vu-Original/IWB86IZ0.html


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoamicuc1