8/11/2025
Đã 4 ngày để từ khi anh qua Hàn rồi nhỉ! Anh có nhận được tin nhắn em gửi cho anh trước lúc anh đi hay không? Vì em sợ một khi anh đi rồi sẽ không còn liên lạc với anh được nữa nên mới nói hết ra để mong anh có thể hiểu được lòng em, anh có nhớ đã bao nhiu ngày chúng ta không nói chuyện với nhau rồi không?
Anh đã hứa khi sang ấy sẽ tìm cách liên lạc với em nhưng giờ đây ngoài sự ngóng trông em có thể làm gì? Từng giờ từng phút trôi qua là bấy nhiêu lần em nhìn vào màn hình điện thoại để mong tin nhắn anh sáng lên, nhưng tất cả đều không có, lúc đầu em tự nói với mình rằng: à! chắc anh mới sang nên còn bận sắp xếp mọi thứ hay bạn ấy ngăn cản anh, còn bây giờ ý nghĩ duy nhất trong đầu em là : anh đã quên em rồi đúng không? Quên mất nơi đây còn có 1 người luôn ngóng trông anh, luôn sợ anh nơi đất khách quê người có ổn hay không, có thích nghi được không...em cần 1 tin nhắn báo bình an cũng không có, anh có hiểu tâm trạng em đang nhớ anh và lo lắng cho anh thế nào hay không?
Em đang chìm dần trong cái hố do chính mình tạo ra ...còn anh có lẽ đã có cuộc sống mới và bắt đầu lại mọi thứ với bạn ấy rồi, có lẽ rồi em sẽ tự học cách bước ra khỏi bóng tối nhưng con đường gian nan đó làm sao em có thể làm được đây, khi bao kỉ niệm, tình yêu ấy cứ khắc sâu trong em...em đã tìm rất nhìu diễn đàn để có thể mong 1 ngày nào đó anh đọc được những dòng chữ này dù là cơ hội sẽ mong manh ...
Em nhớ anh con rắn lười à!
