01/08/2014: Hôm nay con mới tròn 5 ngày tuổi. Nhưng là 5 ngày kể từ khi bị cướp đi sinh mạng. Thai 7 tuần tuổi. Em đành cắn răng phá bỏ bởi cả 2 chưa có khả năng tự lập. Nếu đã chấp nhận thì phải cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Đằng này anh như thế nào?


Ngày bỏ con xong em với anh nhờ một hội từ thiện lo việc chôn cất. Đến giờ k biết cái thân xác bé bỏng chưa thành hình ấy đã nằm yên dưới đất hay chưa? Mà anh nỡ lòng nào vui vẻ bên người đàn bà khác. Tình cảm bao năm dù hết tình thì vẫn còn nghĩa. Ấy vậy mà...


Có những thứ khi mất đi rồi ta mới nhận thức được giá trị của nó. Giá mà giây phút ấy em đã k quyết định bỏ con đi. Em đau lắm. Nhưng không phải vì sự phản bội rẻ tiền của anh. Em đau vì đã đánh mất giọt máu của chính mình.


Không thể trách ai mà chỉ biết trách bản thân mình nhẹ dạ cả tin. Để giờ đây làm khổ mình, làm khổ con. Đức Minh của mẹ hãy yên nghỉ và trở lại với mẹ nghe con!