Tưởng không cần dán PPF cho điện thoại, ai ngờ… chỉ một vết xước mà tôi thấy tiếc cả tuần!
Mình không biết có ai giống mình không, kiểu mới mua điện thoại xong thì nâng như nâng trứng, đặt đâu cũng nhẹ tay, mà rồi chỉ cần một lần lơ là, là có chuyện ngay.
Hôm trước, mình vừa mua iPhone 16 Pro Max màu Titan nhìn mê luôn. Dùng được hai ngày thì trong lúc cắm sạc, vô tình kéo dây làm máy trượt nhẹ trên bàn… thế là một vết xước nhỏ ở phía góc cạnh
Lúc đầu nghĩ dán PPF chỉ là đứa làm màu
Trước giờ mình cứ nghĩ PPF chỉ để “giữ đẹp cho sang”, nhưng khi tìm hiểu kỹ mới biết:
PPF là film bảo vệ cao cấp thường dùng cho xe hơi hoặc đồng hồ đắt tiền, sau này mới được ứng dụng cho điện thoại.
Nó mỏng, trong suốt, ôm sát từng chi tiết, chống trầy, chống bám bẩn, tự phục hồi khi bị xước nhẹ.
Đặc biệt là giữ nguyên cảm giác cầm trần máy, chứ không cộm hay trơn như khi dán keo rẻ.
Mình đã thử dán ở PUKIVN, vì thấy nhiều người trong group công nghệ gợi ý: film cắt chuẩn bằng máy, dán mượt, không bụi, nhìn như chưa dán gì luôn.
Pukivn không chỉ dán PPF điện thoại mà cả đồng hồ, laptop cũng nên
Càng tìm hiểu mình càng thấy thú vị.
Mình còn thấy ở PUKIVN, họ có các loại film khác nhau:
Film siêu bóng cho ai thích bề mặt sáng như gương
Film mờ nhung (matte) cầm mát tay, chống bám vân tay cực tốt
Cả film chống trượt, hợp cho game thủ hoặc người ra mồ hôi tay
Dán xong, cảm giác máy “xịn” hơn hẳn luôn.
Có nên dán PPF không?
Nếu bạn đang do dự, mình nói thật: cứ dán đi, đặc biệt nếu điện thoại trên 15 triệu.
Cảm giác khi cầm chiếc điện thoại sạch, trơn láng, không sợ xước, thật sự đáng tiền.
Đọc thêm bài viết chi tiết này để hiểu rõ thêm 👉 Dán PPF điện thoại có ảnh hưởng gì không?
