Cái tuổi đáng nhẽ ra phải ổn định rồi mới phải, mà sao giờ đây, cảm thấy mọi thứ tương lai mờ mịt quá vậy.
Em chẳng biết phải làm sao nữa mọi người ạ. Đôi khi cảm thấy tuyệt vọng chán chường kinh khủng, chẳng biết bao giờ khoảng thời gian này mới qua đi được đây. Cảm giác quanh quẩn ở nhà không nghề ngỗng cảm thấy vô dụng cực kỳ. Không phải vì không có năng lực, cũng tốt nghiệp đại học ra, cũng đã làm ở ngân hàng và cũng trải qua nhiều thăng trầm, rồi cũng đành buông bỏ. haizz...
Lúc nào cũng tự mình bước đi đối mặt với bao nhiều điều phía trước, đôi khi cảm thấy sợ hãi. Có những lúc em cần 1 chỗ dựa cực kỳ, chỉ đơn giản là cho lời khuyên hay đôi khi yếu đuối mệt mỏi để dựa vào nhưng mà không có. Thấy bạn bè ai cũng ổn định cuộc sống rồi mà thấy ngậm ngùi nghẹn ngào biết mấy.
Tuổi 25, công việc không ổn định, tình yêu cũng không, cứ bấp bênh và lưng chừng như con thuyền lặng lẽ ra khơi mà không biết điều gì sẽ xảy ra phía trước. Đơn độc và một mình chịu đựng. Chẳng biết phải làm sao nữa???