Trong một chuyến đi Đà Lạt cách đây 4 năm, chị gái của tôi và tôi quyết định ghé thăm Dinh Bảo Đại để chụp ảnh. Tại đây, chúng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội ngồi trên chiếc ghế mà người ta nói rằng vua Bảo Đại đã từng ngồi.
Khi đến lượt tôi ngồi trên ghế để chị tôi chụp ảnh, mọi thứ diễn ra bình thường. Chị tôi, một người rất giỏi trong việc chọn góc và không để mất tập trung khi chụp ảnh, nhưng vào lúc đó lại không thể lấy được focus đúng vào mặt của tôi. Dù vậy, do có nhiều người đợi chúng tôi, nên chúng tôi đã chụp nhanh và rời đi mà không để ý nhiều về sự kỳ lạ này. Chúng tôi tiếp tục tham quan và chụp ảnh ở những địa điểm khác trong Dinh Bảo Đại.

Dinh Bảo Đại cũng là một địa điểm có những câu chuyện ma Đà Lạt
Khi quay trở về khách sạn và xem lại ảnh, chúng tôi đã phát hiện một điều đáng sợ. Trên tất cả 15 bức ảnh, phần chụp gần ghế của vua Bảo Đại đều bị mờ mờ không rõ, giống như người chụp bị làm động tay. Điều kỳ lạ hơn, có 2 bức ảnh trong số đó xuất hiện một bóng đen giống như khói phía sau lưng tôi. Sự kinh hoàng khiến tôi quyết định xóa tất cả những bức ảnh đó ngay lập tức và không dám để lại chúng.
Nguồn: homnaydidau.net
