Hnay là tròn 1 năm mẹ phát hiện có con mẹ thấy 2v và là ngày mà buổi trưa của ngày này 1 năm trước ba con đã tái nghiện trở lại và nằm vật ngoài đường.Niềm vui và nỗi đau đến cùng 1 lúc, vài ngày sau mẹ đi bỏ con đến nay đã 1 năm trôi qua nhưng nỗi đau và nõi sợ như mới ngày hnay thôi ,mẹ run sợ như chính mình là sát thủ đã từ bỏ ocn ra khỏi cơ thể mẹ.Mẹ ko mong con tha thứ , chuyện này sẽ theo mẹ suốt cuộc đời và mẹ sẽ mãi nhớ tới con, mong vong linh của con siêu thoát khỏi chốn này và đầu thai nơi khác mẹ cũng mong có duyên gặp lại con trong mơ hay trong tương lai mẹ sẽ có con nếu ba con tu tâm dưỡng tính tốt. Mẹ hận mẹ và hận chính ba con đã xô đẩy cuộc đời mẹ rẽ ngang và ko hình dung dc có lúc mẹ làm chuyện xấu xa này.Tròn 1 năm qua mẹ luôn ray rức , luôn khóc thầm trong lòng mong cho con nơi xa quên đi ng mẹ này và mẹ thì mãi nhớ nỗi đau này.Thôi thì cứ mỗi năm ngày 21/6 là mẹ viết nhật ký cho con như 1 cách ghé thăm con nhé, linh hồn bé bỏng của mẹ.