Tôi và a yêu nhau đã được 3 năm, Tôi đang là sinh viên năm cuối của 1 trường có tiếng và sắp đi thực tập. A thì mới đi nghĩa vụ về, chưa có tiền đồ gì trong tay. A mới về và nói k thể yêu tôi được nữa, lối sống của chúng tôi quá khác nhau, trong khi tôi là người hoạt bát, thích bay nhảy thì a có phần chìm hơn tôi. A nói tôi có học thức, tương lai sẽ có công việc tốt và ổn định, trong khi a chưa có j để đảm bảo cho tương lai. A còn nói bố mẹ tôi mà biết chuyện của a chắc chắc sẽ cấm đoán 2 đứa. Thời gian vừa qua tôi khá bận vì chuẩn bị thực tập, vừa phải hoàn thành nốt kì thi cuối cùng, vì vậy k thể quan tâm a như mọi ngày. A nói tôi thay đổi, tôi nổi nóng và vì thế 2 đứa vẫn lục đục suốt mấy tháng trời. Trong lúc giận dỗi tôi nói lời chia tay với anh, ấy vậy mà ngay ngày sau a đã chặn fb của t, thay ảnh đại diện ny mới. T giật mình vì k thể tin đây là sự thật, nhìn ảnh họ thân mật trên fb mà t k kìm được nước mắt. Bất giác t nhấc máy gọi cho a, a nói a nhận lời yêu con bé kia rồi, k yêu tôi nữa. Mẹ a ấy biết chuyện cũng khuyên can a nhưng k đc. Vì họ hàng nhà a rất quý tôi nên chuyện chúng tôi lục đục mọi người đều biết và chia sẻ. Ai cũng nói ny tôi trẻ con, nông nổi k suy nghĩ chín chắn. Tôi nhắn tin, gọi điện nói chuyện vs a nhưng a cứ như người dưng. Ngay cả khi tôi hẹn gặp mặt a cũng thế. Tôi nói thế nào cũng không được. Trong khi a ngày nào cũng nhắn tin vs con bé kia thì tôi như kẻ ngoài cuộc, k thể làm được gì. Do lỗi của tôi hay do lòng dạ con người đổi thay mà tôi k nhận thấy?
Muốn đi xa quá.....xa cái nơi chứa đựng nỗi buồn này, để ngày ngày k phải đối diện với những gì mình yêu thương lại thuộc về người khác.......