Thật sự bây giờ tôi đang rất bế tắc nên rất mong mọi người cho tôi lời khuyên !


Tôi và em yêu nhau được hơn một năm thì cô ấy có thai ngoài ý muốn, mặc dù chuyện này xảy ra khi tôi đang chuẩn bị đi du học nhưng bố mẹ tôi không hề trách mắng gì mà ngược lại còn luôn động viên, an ủi cô ấy, ngày nào mẹ tôi cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe cô ấy, hỏi tôi coi em thích ăn gì để tôi mua...Tôi cũng nói thêm rằng kể cả lúc biết chúng tôi yêu nhau mẹ tôi cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình hai đứa chúng tôi. Nhưng về phía em, em tuyệt nhiên không chủ động gọi điện cho bố mẹ tôi một lần nào cho đến bây giờ khi em mang thai đã gần ba tháng.


Trong thời gian yêu nhau tôi thi thoảng cũng khuyên cô ấy là thi thoảng gọi điện nói chuyện với mẹ tôi để hiểu nhau hơn nhưng em liên tục trì hoãn hết lần này đến lần khác, nhiều lần em bảo do mang thai rất mệt nên không gọi được. Nhưng điều khó hiểu nhất là kể cả ngày nghỉ tết cho đến bây giờ cô ấy cũng không được một cuộc gọi hay một cái tin nhắn để chúc tết bố mẹ tôi, cô ấy lý do là có mâu thuẫn với tôi nên làm thế....mặc dù trong hai ngày tết mẹ tôi đã chủ động điện thoại hỏi thăm em nhưng không thấy bắt máy, khi tôi lên nhà em chúc tết hôm mùng 4 và nói với em chuyện này thì em bảo thấy số lạ nên không nghe và em cũng "bơ" luôn từ đó đến hôm nay em lại có lý do mới là " bận làm đồ án " nên không gọi được !!!


Còn về phần tôi, trong thời gian tìm hiểu, tôi cũng về nhà em được ba lần,có lần tôi cũng có ghé qua chào hỏi anh em và ông bà của em nữa. Trước tết vài ngày tôi có ý định về nhà em để chúc tết bố mẹ em nhưng em bảo nhà em đang bận nên không cần thiết, khi tôi xin em sdt của bố mẹ em thì em không cho ( lúc ấy tôi và em đang giận nhau, nhà tôi cách nhà cô ấy 200km ). Tôi tuy tôi không phải là người khéo ăn nói nhưng tôi tin tôi luôn thể hiện sự lễ phép và kính trọng gia đình họ.


Tôi biết mẹ tôi đã chịu nhẫn nhin như vậy cũng chỉ vì bà thương cháu và nghĩ cho hạnh phúc của tôi nên mới làm thế. Tôi không hiểu em tự cho mình là con nhà có gia giáo, bố mẹ giạy bảo nghiêm khác mà em lại không biết đến những cái tối thiểu như vậy !!!


Tôi cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài và hãy cho tôi lời khuyên !!!