Mọi người gọi tháng của tớ là nhân mã. Là một mã ham chơi,là một mã không lo không sầu.


Còn t cũng ham chơi. Nhưng t lại ghét chỗ đông người. Rất lạ phải không. T như trẻ tự kỉ vậy. Nơi nào càng yên lặng càng tốt.


T là một ng rất hậu đậu. Làm gì cũng xai. Làm gì cung chả đâu ra đâu, mỗi khi t dọn những chỗ đó lại đc bừa ra nhiều hơn. Như vậy đâu giống con gái nữa nhỉ.


T ngoài những lúc đông người ở cùng ra, mỗi lúc một mình t đều buồn. Hay ngĩ về. Chuyện xưa hay tương lai gì đó, rồi không hay lakj khóc lúc nào( nước mắt cá mập nhỉ).


T tuy là con gái nhưng t lại bị ngôn truyện kiếm hiệp tiên hiệp, và ngôn tình của các bạn gái bây giờ chả bjo t đụng đến.


T cũng thích chơi game như các bạn nam mà không bị cấm.(con gái mà vậy)


T là một người nói trước quên sau. Nhưng ai đa hứa gì với t là t nhớ rất giai.( đừng có dại)


T đôi lúc như tổ ong đất vậy, chỉ cần hơi đụng đến tý là y như rằng (ôi thôi song.)


Nhưng t lại rất hay tin người khác


(Nhiều lúc tự hỏi,cái đa ngi của mình đâu.. nhà cũng không nuôi mích mà)


T có tính rất cạch nhạch rất tre con. Nhưng trong lòng t ngĩ thì trời cũng không đoán đc.


Và t còn rất nhiều tính sấu nữa.còn tốt thì hầu như rất ít.


À t còn rất hay viết sai chính tả nữa hehe.


Còn bạn thì sao. Có gì giống t không. T là con gái của tháng 12. ( sắp tới ngày đầy tuổi của t đấy) :))))))