"Rất nhiều lần anh muốn dừng mối quan hệ này. Anh công nhận anh là người lăng nhăng, nhưng chỉ yêu vợ mình. Đến với em có lúc anh nghĩ mình đã yêu em thật sự nhưng lại không muốn mqh của chúng ta làm gia đình anh tan vỡ. Còn bây giờ anh nghĩ đã đến lúc chúng ta nên dừng lại. Em còn trẻ còn có thể bắt đầu lại để tìm một người xứng đáng hơn anh". Ngày xưa tôi đã nghĩ những câu nói này chỉ có thể là trên phim nhưng rồi một ngày chính mình lại rơi vào tình huống đấy. Khóc không được, cười cũng không xong. Tất cả chỉ là do mình tự nhận lấy. Một đứa con gái thông minh trong cuộc sống lại đánh mất lý trí để theo đuổi một thứ tình yêu thứ 3 hoàn toàn không nên có. Đôi khi tôi tự hỏi rút cuộc phải thế nào để có thể cùng một người viết nên câu chuyện tình yêu "Không bao giờ phải hối tiếc" ?