Mình và anh gặp nhau giống như 1 định mệnh. Mặc dù chuyện tình của chúng tôi trải qua đã nhiều năm nhưng trong miền ký ức của mình vẫn còn nhớ rõ.
Mình nói qua về gia đình của mình. Đại gia đình của mình có rất nhiều anh em và có 1 điều đặc biệt mình và các em họ của mình đều bằng tuổi nhau. Vì thế, chúng mình chơi với nhau rất thân từ hồi mẫu giáo lên cấp 3 và đến khi học Đại học thì cũng học trong cùng 1 trường. Ngày đó sau khi vừa học xong cấp 3 mình bước chân vào ngưỡng cửa Đại học. Chẳng cần biết là xa nhà thiếu vắng tình cảm của bố mẹ thì sẽ phải khổ thế nào, với mình đó là niềm hạnh phúc vì từ bé đến giờ có được bước chân ra khỏi gia đình đâu. Chưa kể đi học mà hàng ngày bố tôi còn đưa đi đón về. Đó là lý do tại sao mà tôi cũng là đứa con gái thuộc loại dễ thương nhưng suốt năm cấp 3 vẫn không có một mối tình ô mai giống như các bạn cùng trang lứa.
Mình là 1 cô gái người bắc và vào miền nam học Đại học. Điều đặc biệt là mình có 2 người em họ cùng học với mình đợt này nên bố mẹ cũng bớt lo lắng hơn vì đi học còn có chị có em.
Đến ngày nhập học. Cả đại gia đình tiễn 3 đứa cháu lên tàu vào nam nhập học. 3 bà mẹ được cử đại diện đi lo chỗ trọ và ăn uống cho 3 tân sinh viên. Không biết ai đi học thì cảm giác ntn chứ gia đình mình đi đến đâu là chộn rộn đến đó. Nhưng nói thật có các mẹ mình đi cùng thì cũng an tâm phần nào vì đây là lần đầu tiên các con xa nhà mà nhất là xa hàng ngàn km như vậy nên các mẹ càng chăm sóc nhiều hơn.
Phòng trọ của tụi mình được các mẹ đưa ra với đk sau: gần trường, gần chợ, ít phòng (đặc biệt ít phòng nam càng tốt)... Kế hoạch được đưa ra và mẹ tôi đã thuê được căn nhà sau 1 tuần theo đúng ý của gia đình. Dãy phòng trọ của chị em chúng tôi chỉ có 6 phòng quay lưng vào nhau. Phòng của chúng tôi được nhìn ra 1 hồ sen rộng thoáng mát. Các phòng còn lại cũng của các bạn sinh viên mới vào. Có 2 phòng nam còn 4 phòng nữ. Mà cái dãy nhà phòng trọ của mình thì toàn nữ. Vì vậy các mẹ mình rất yên tâm không lo lắng nhiều sợ các con lạc vào ánh mắt của ai đó mà wen việc học hành.
Các mẹ ở cùng mấy chị em khoảng 2 tuần rồi trở ra bắc. Vì vậy từ nay trở đi mấy chị em phải tự lo cho nhau.
Trước ngày nhập học 1 ngày cả dãy trọ mình có một buổi gặp mặt giao lưu với các bạn trong xóm trọ. 3 chị em mình được chú ý nhiều nhất vì nói giọng bắc (khác với giọng mà mọi người hay nghe hàng ngày) nên các bạn trong xóm tập trung hỏi han chúng tôi về gia đình, về học hành... và nhiều thứ nữa. Bây giờ tôi mới để ý trong xóm trọ của tôi có tất cả 8 nam và 14 nữ. Các bạn rất thân thiện và nhât