Cách đây vài năm rồi mình có đi xem bói hình như là năm lớp 11 thì phải , bây giờ mình ra trường được hơn một năm rồi , bà ý nhìn mình nói một hồi cái ngày ấy chỉ để ý đến tình duyên thôi nói về tính cách đất đai thì mình không thu vào tai một tẹo nào luôn , nói rằng mình phải qua ba mối tình , người thứ nhất người thứ hai rồi đến người thứ ba mới là người chồng của mình, không tính đến những người qua đường tán trêu vui được thì được k được thì thôi :) . Bói ra ma quét nhà ra giác số phận của mình một phần là nắm trong tay một phần là do ông trời , duyên đến duyên đi âu cũng là cái số , gặp họ và quen họ cũng là một cái nợ ở kiếp trước . Mình kể tiếp bà ý nói người thứ nhất là nói chuyện lâu có tình cảm , dáng người cao gầy nhỏ hơn mình (mình ng đậm đậm hơi béo ) nhưng do bạn bè thọc gậy bánh xe không đến được với nhau đâu con ạ :) oke , nói tương lai mình chưa biết đằng mù tịt nào lên vẫn ngơ ngác, nói gì cũng vâng thôi , bà ý nói tiếp người thứ hai yêu nhưng cũng không đến được với nhau đâu , mày yêu thiên hạ bố mẹ mày không cho cưới kiểu như bị gia đình cản trở ý , lúc đó mình nghĩ khiếp gì mà xa thế cũng chỉ vâng vâng dạ dạ . Xong nhớ đến người thứ ba bà ý bảo là ck của mình nè anh chàng này đến hỏi xong đồng ý thế là cưới thôi chàng trai mặt vuông chữ điền , người cao đậm , và có bệnh đường ruột ( chết cha :(.) kết thúc lần xem bói thứ nhất .


Mọi thứ mình không để ý đâu , không hề một chút nào luôn rồi cũng tự nhiên đến , bắt đầu mxh quen một người ở gần nhà cứ nói chuyện lâu lâu , thực ra là có biết nhau nhưng không ưng một chút nào , nói nhiều nói lắm đâm ra có tình cảm .... anh ta nói yêu mình , lúc ý ngấm rồi nhận lời yêu . Nhưng không êm đẹp như thế , cô nyc của a ý nói chuyện với mình , kể nhiều thứ nói nhiều lời k hay và mình tin , không phải là mình tin riêng lời cô ta không mà cũng cảm nhận được từ cái anh kia , nói xin lỗi một lúc hai người , anh ý nói gì với mình thì chị kia cũng bắt mạch được như bài cũ đọc lại.... nói chung oằn tà là vằn mệt mỏi kinh khủng và chấm dứt mối tình đó =>> nghĩ cũng đúng nếu cô gái ấy không nói bất kỳ điều gì làm lung lay thì mình tin lắm thật ý nhưng số roài không đến được với nhau thì thôi, giờ a ấy cũng cưới vk rồi chuyện đã qua :) chấm dứt mối tình thứ nhất , đau khổ một thời gian dài cho người không đáng , và thấy khó mở lòng với mọi người hơn


Đến mối tình thứ hai , người này đến giờ phút này tớ vẫn cảm thấy yêu mà không hiểu yêu ở cái gì , thương nhớ nhiều lắm nhưng người ta cũng có người khác rồi , vào khoảng tháng 9 năm ngoái theo cái thói online muộn và quen anh , con người này nói chuyện vui tính lắm cũng hợp , nói chuyện vui cực ý làm tớ quên hết buồn luôn , lúc nào cũng mong đến khuya để nchuyện cho dễ ngủ , tớ và anh cũng có biết nhau nhưng trước giờ chưa từng nói chuyện chỉ gặp ở đường và đám cưới bạn . duyên số thế nào cũng ngỏ lời yêu nhau ,được vài tháng thì có biến ba mẹ không thích mình vì mình không hợp tuổi ,cố gắng mặc kệ được thêm hai tháng nữa thì không thắng nổi tớ và anh chia tay , cơ mà chả ai nói chia tay cứ ko nc một thời gian dài , anh k gặp mình vì sợ mình trách móc cứ thế xa dần , giờ tớ unf fb với zlo rồi muốn quên và khôg muốn quan tâm nữa quá mệt mỏi , mối tình này mệt lắm suy nghĩ dằn vặt rất nhiều ý . Ak nói thêm anh chàng này khuôn mặt vuông , cao ng đậm được bà ý tả như ng ck của mình ý , ôi thế mà chưa phải :(( . tự nghĩ hết hai người rồi ck mình sắp gặp rồi chưa biết là ai , mà giờ yêu đương cũng mệt lắm rồi hầyyy .


Chị em nào cùng cảnh tâm sự với em điii :((