quan tâm nhiều quá, chia sẽ nhiều quá hoá ra lại gây cho người ta cảm giác như tìm được chỗ dựa tinh thần thế rồi kêu mình phát triển thành thứ tình cảm đặc biệt ấy, với một đứa bạn mà mình đã biết quá rõ về tính cách, quan điểm lối sống của người ta ư?


người ta buồn vì công việc, tình yêu thì mới chia tay, gia đình thì không màng tới, không quan tâm đến nên chắc hẳn bây giờ rất cần một người ví như bạn gái quan tâm, chăm sóc họ, hỗ trợ họ, để họ có động lực mà bước tiếp. haizzz như thế mình có quá vô tâm hay không? người ta đến mức đường cùng mới đề nghị mình mà.... nhưng khổ nỗi không thương không tình cảm có quen đi nữa thì sau này cũng chia tay thôi ..... phải làm sao đây. ???? hụ hụ:-