Vậy là anh lại đi rồi, con đường anh đi có bao khó khăn vất vả. có bao lo lắng ưu phiền, có nỗi nhớ nhà nhớ em và hơn hết là tình yêu của chúng ta. Đến với nhau khi cả 2 đã trải qua những vấp váp, vui buồn hạnh phúc và đau khổ. nhưng quá khứ đã qua đi anh và em cùng nhìn về phía trước để bước tiếp, cùng hi vọng về 1 tương lai hạnh phúc, một hạnh phúc giản dị mà đầm ấm. Hạnh phúc mà cả 2 chúng ta đều mơ ước bấy lâu nay.
Yêu anh đến với anh em chấp nhận tất cả, bỏ qua quá khứ buồn của anh, thương anh vì anh đã phải chịu nhiều đắng cay đau khổ. yêu anh hơn vì anh đã dùng ý chí mơ ước tâm huyết của mình để tạo dựng lên sự nghiệp mà ko phải ai cũng có thể làm đc.Em chỉ mong sự lựa chọn của em ko hề sai, và niềm tin của em vào anh cũng ko hề thay đôi. Công ty gặp khó khăn, bao nhiêu người lao động phải nghỉ việc, người đứng đầu là anh lo lắng ngược xuôi lo công việc để cứu công ty và cứu chính mình. Hết khó khăn này đến khó khăn khác chồng chất, cái khó làm con người ta vô tình với nhau, bạc bẽo với nhau, đâu ai hiểu đc chồng em phải vất vả ntn để lo cho tất cả đc tốt đep. Em ở bên anh mà ko thể giúp gi đc cho anh, chỉ có thể động viên an ủi anh cố gắng và giữ gin sk cho tốt, ngày ngày mong tin anh bình an trở về để anh ôm gọn em vào lòng mà thì thầm, mà thổn thức. sự xa xôi, sự khó khăn vất vả giúp chúng ta hiểu nhau và gần nhau hơn về cả tinh thần và tình cảm. Anh biết ko, mỗi khi anh trở về chỉ những giây phút ngắn ngủi bên nhau, anh nói 'chỉ cần em thôi, về bên em là anh thấy an toàn và thanh thản nhất, anh chỉ cần thế này thôi, vì vợ anh mà anh có thể làm tất cả" em hạnh phúc lắm anh biết ko, và em càng thương anh nhiều hơn. hạnh phúc ko phải dễ gi có được, mà chúng ta trải qua bao khó khăn này cũng như thử thách để mình gần nhau hơn. Em muốn có con quá, vì anh luôn mong muốn có 1 gđ hp có vợ có con luôn chờ đón anh về, đó là niềm an ủi hạnh phúc nhất đời anh mà a mơ ước bấy lâu sau những đổ vỡ. Nhưng em muốn đợi khi chúng ta thực sự sẵn sàng, và anh ko còn phải vất vả ngược xuôi nữa, ko còn những ngày thức trắng đêm trên công trường, ko còn những ngày ngược xuôi từ nơi này đến nơi khác để lo lắng từ bữa ăn giấc ngủ cho từng công nhân nằm viện, ko còn phải chịu những mất mát đau đớn, tủi thân trong cuộc đời này nữa. em yêu chồng em vì con người anh vì tính cách của anh, vì anh là chính anh chứ ko phải em yêu anh vì những gì anh có.
Cố lên chồng yêu của em, em đợi anh về để mình cùng xây tổ ấm nhé. tết này anh đi xa em sẽ thay anh chăm sóc bố mẹ, cùng bố mẹ đón tết thật ấm áp và yêu thương, dù vắng anh ai cũng sẽ buồn, nhưng mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho anh mà. chồng em hãy giữ gin sk và cố gắng lo xong công việc nhé. Hãy là người lính Trường sa dũng cảm kiên cường trên đảo xa đầy phong ba bão táp nhé. "Trường sa luôn bên em và trường sa luôn bên anh" còn em sẽ yêu anh đợi anh như "tình yêu em như sóng biển chiều hôm, như vầng dương sáng tỏa giữa khơi xa, như dòng sông lúc vơi rồi lại đầy"
Hà Nội hnay lạnh quá, nhớ anh thương anh nhiều hơn!:x