Tôi thấy các mẹ hay nói đùa với nhau gọi con mình là "thế lực mạnh nhất nhà". Hihi, nghĩ cũng đúng các mẹ nhỉ. Nhà mình cũng có 2 thế lực mạnh nhất nhà như các mẹ nói ý. Này nhé, ngày từ hôm sinh con xong được xuất viện về nhà chồng tôi đã nhìn cô con gái mới sinh với ánh mắt đầy hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả ngày tôi nhận lời cầu hôn của anh. Cô ả thì trẻ măng, nhõng nhẽo thu hút mọi tình cảm của cả nhà. Chỉ cần ả ta không vừa ý cái gì là khóc toáng lên, hi.

hình ảnh

Ấy thế mà cả nhà phải chiều theo tất cả các yêu cầu của cô ả đấy ạ. Cái gì cũng phải thật nhẹ nhàng để cho ả ngủ, chỉ cần ai làm ả giật mình khóc là người đó bị trách mắng ngay ý. Thế rồi lớn lên chút nữa, đến tuổi cô nàng biết đi thì độ ương bướng tăng lên gấp bội, chỉ cần trái ý cái là ả lăn ra ăn vạ ngay, lúc ăn vạ thì cũng vừa đáng yêu, vừa đáng ghét. Cái mồm mếu xệch đi, hai chân bắt đầu dậm liên hồi xuống đất, thế rồi ả bống quay ngoắt vừa đi vừa khóc ra 1 chỗ nào đó xong chống tay, cắm đầu xuống đất, chổng mông lên cao sau đó mới từ từ hạ mông xuống và lăn ra. Mới có 1 mình nó nên ai cũng chiều.

Ngay cả khoản ăn uống, bé tí mà cái gì ngon nhất là dành cho nó rồi. Thế rồi nó biết xem ti vi thì từ ông, bà, bố, mẹ không ai tranh được tivi của nó. Thế mới nói nó là thế lực mạnh nhất nhà vì ai cũng thua nó, mặc dù không kiếm ra tiền nhưng tiêu tiền nhiều nhất nhà, được ăn ngon nhất và nhiều nhất nhà. Không phải đóng tiền điện mà có quyền xem tivi, hihi. Các mẹ thấy đúng không ạ? Nhà các mẹ có thế lực ấy không ạ?