Bạn đã bao giờ chấp nhận tha thứ cho một người đã từng phản bội mình, ghi ra cho mình nhiều sự tổn thương hay chưa? Và bạn có bao giờ cảm thấy hối hận vì cái điều mà mình đã làm hay không? Bản thân mình cũng đã từng tha thứ cho một người mà mình cảm thấy là họ quan trọng đối với mình nhất, và lúc nào mình cũng muốn những điều tốt đẹp đến cho họ, nhưng họ lại không biết tận hưởng những cái điều mình làm cho họ mà họ lại còn phản bội mình, nhưng mà vì một cái điều nào đó đã xui khiến cho mình phải tha thứ cho họ. Bởi vì một phần là mình còn rất là yêu thương họ, và không muốn mất đi cái mối quan hệ này cho nên là mình đã tha thứ, và chấp nhận họ thêm một lần nữa. Nhưng về sau này thì mình mới cảm thấy hối hận vì quyết định của mình, bởi vì mình nhận ra một điều là bản thân của mình đã mắc sai lầm khi mà quyết định tha thứ cho một người nào đó đã phản bội mình.

Bây giờ mình mới biết được rằng là người ta đã phản bội mình một lần rồi thì người ta sẽ phản bội mình rất là nhiều lần, đặc biệt là người mà mình cho là mình yêu thương họ nhất và họ không bao giờ để tâm đến cái tình cảm của mình. Và bản thân của mình không thể nào mà thay đổi được con người của họ, cho dù là mình có yêu thương họ nhiều đến đâu thì bản tính con người thì vốn dĩ là bản tính của họ cho nên chúng ta không thể nào thay đổi được nó. Và bạn có bao giờ nghe câu nói con rắn lột ra thì nó cũng vẫn là rắn, cho nên là người phản bội chúng ta mà chúng ta chấp nhận tha thứ cho họ thì họ sẽ phản bội bạn thật nhiều lần nữa đến khi nào bạn nhận ra được là bạn đã sai thì thôi. Cho nên là tha thứ cho kẻ phản bội của mình là một quyết định rất là sai lầm mà từ trước đến giờ bản thân của mình đã mắc phải. Chắc có lẽ là mình còn rất là yêu thương họ và không muốn mất họ cho nên mình mới chấp nhận tha thứ. Và rồi cái quyết định đó thật sự đã khiến cho mình đau gấp ngàn lần như vậy nữa. Bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy bản thân của mình ngốc vô cùng, không biết tại sao lúc đó bản thân của mình lại đưa ra một cái quyết định điên rồ như thế nữa.