Quen nhau gần 5 tháng và gần như yêu luôn sau một vài lần gặp gỡ. Anh 30 và em cũng 28 rồi, đến tuổi lập gia đình rồi anh nhỉ. E vẫn hay giận dỗi nhưng vì anh điềm đạc chững chạc nên tình yêu của chúng mình khá yên bình. Anh luôn chăm lo nên em chẳng có lí do j để giận anh cả!
Dạo này anh hay kể cho e nghe nhiều hơn về ba mẹ, họ hàng, rồi hỏi về gia đình e, bảo e dậy cho anh ít tiếng địa phương, mấy nữa anh về còn biết mà nói. E chỉ cười cười bảo: " Anh về đâu" xong rồi thôi, lại quay sang chuyện khác nhưng lòng thì nặng trĩu.
Em thi thoảng vẫn cười cười bảo anh em là con nhà nghèo chính gốc đấy, chẳng biết anh tin hay ko, nhưng nhìn em tự trang trải mua sắm kha khá cho cuộc sống riêng của mình chắc anh chẳng tin lắm đâu. Em vẫn giấu anh về những khó khăn mình gặp phải. Ba mất rồi, còn mẹ ở quê thôi, các chị đã lập gia đình cả, còn thằng e đang học năm cuối vừa học vừa phá. Cả gia đình có mỗi em là kinh tế khá nhất, đi làm vừa tự trang trải cho bản thân, vừa giúp mẹ giả nợ, đến giờ nợ đã hết nhưng e cũng chưa mua sắm đc j cho mẹ, cũng chưa tích góp đc bao nhiêu....
Đến giờ vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn trong em. EM đã từng nghĩ chỉ cần yêu nhau, hai đứa cùng nhau xây dựng kinh tế thôi là đủ. Cho đến ngày em dẫn người yêu cũ về quê ra mắt bố mẹ. Dù trước đó em đã nói hết cho anh ay biết gia đình em như thế đó, nhưng anh ấy vẫn shock, và thể hiện sự chán chương ra mặt. Sau đó ko lâu bọn e chia tay, vì bố mẹ anh chê em ngoại tỉnh, ko môn đăng hậu đối, vì anh nuôi mộng lấy đc 1 cô gái HN giàu có, chỉ cần có cái nhà dù ko đc như em về mọi mặt khác. Bạn anh ấy còn tặng cho anh ấy cái câu " bố mẹ bạn nghèo ko phải lôiz của bạn, nhưng bố vk bạn nghèo đó mới là lỗi của bạn". Có chút j đó cay đắng nghèn nghẹn, muốn khóc mà ko khóc đc. Nghĩ số mình vất vả rồi, ko đc bi luỵ, phải mạnh mẽ lạc quan lên mà sống, can cớ chi phải buồn lòng vì những ng ko đáng?
Bây giờ. Em hiểu ý anh đấy. Em biết anh muốn về quê thăm mẹ. Nhưng em chần chừ, em sợ anh rồi lại như người ta... Thôi thì kệ. E chẳng còn niềm tin nữa. Anh đừng về nhé, e cũng chẳng lấy ck nữa. Ba mẹ em nghèo, ai người ta chịu lấy em, anh nhỉ???