Anh à, em là một cô gái mạnh mẽ, cá tính. Em biết tự tạo niềm vui cho mình mỗi ngày bởi vì em rất yêu quý bản thân mình. Mỗi ngày trôi qua, mọi điều em làm đều là những việc ý nghĩa. Ngay cả việc em gặp mặt anh, hôm đó cũng là một ngày vô cùng ý nghĩa đối với em. Chúng ta là những người bạn đặc biệt của nhau, những khi anh nghĩ đến em cũng là lúc em nhớ đến anh. Hôm em gặp anh, thật sự cảm giác rất thân quen, gần gũi, chuyện trò rất vui. Chúng ta từng hứa chỉ biết anh và biết em chứ không quan tâm đến xung quanh như thế nào. Em tôn trọng anh, em không hề đề cập đến việc riêng tư của anh và anh cũng vậy. Rồi cái nắm tay, cái ôm theo như lời hứa lúc gặp nhau. Khi anh ôm em, em đã cố nhắm mắt lại, em đã có sự rung động. Em đủ hiểu biết để suy nghĩ về anh, em biết anh cũng đã có một gia đình đàng hoàng. Em phải dừng lại, không thể vượt qua giới hạn. Em sẽ cảm thấy rất tội lỗi khi là người thứ ba. Đôi khi một số người có duyên gặp nhau chỉ để yêu nhau chứ không thể sống cùng nhau. Em hy vọng một ngày nào đó anh có thể đọc được những tâm sự này của em. Anh sẽ là một ký ức đẹp mãi theo em. Em rất cảm ơn anh !!!
