Bạn đã bao giờ tâm sự cùng với một người lạ mà chúng ta chưa bao giờ quen biết, hay thậm chí chưa gặp bao giờ nhưng lại cảm thấy cả hai có chung hoàn cảnh và chịu ngồi lại lắng nghe nhau chưa? Vậy thì cảm giác của bạn lúc đó như thế nào, đương nhiên là chúng ta sẽ cảm thấy rằng đã tìm được một người đồng cảm, và chịu lắng nghe mình trong những lúc mà mình tuổi thân mình đau buồn như vậy. Thật sự đôi khi người thân nhất của mình thì họ chưa bao giờ chịu lắng nghe cảm xúc của mình như vậy cả, mà bây giờ chính là một người lạ, là một người chúng ta chưa từng gặp ai quen biết bao giờ mà chịu ngồi lắng nghe và đồng cảm với câu chuyện của chúng ta. Lúc đó chúng ta cảm thấy trong lòng mình được vơi đi nỗi buồn phần nào, bởi vì có người ngồi đó để nghe mình tâm sự thật là vui biết bao nhiêu. Lúc đó ai cũng cảm thấy mình thật là may mắn khi trên đời này lại còn có những người hiểu chuyện như vậy, lại có những người mà luôn luôn quan tâm đến người khác cho dù không biết lạ hay quen nhưng người ta vẫn sẵn lòng lắng nghe câu chuyện của họ.
Những người như vậy nên đáng được trân trọng và quý mến, bởi vì họ lúc nào cũng cảm thấy yêu đời và luôn muốn mở rộng nhiều cái mối quan hệ hơn. Thật sự là rất thích những người có tâm hồn và tính cách như vậy, không bao giờ kỳ thị bất kỳ ai, hay chê bai ai bao giờ mà vẫn kiên nhẫn ngồi lắng nghe mình nói thì quả là một người tốt đấy. Rất may mắn khi gặp được những người như vậy, chắc có lẽ là cuộc sống của họ sẽ không bao giờ cô đơn, và lúc nào họ cũng gặp được nhiều may mắn, và bạn đã gặp được cái điều may mắn nhất trong cuộc đời của mình rồi đó. Nếu như ai có bạn trai hay bạn gái mà hiểu chuyện như vậy thì chắc chắn là chúng ta nên biết trân trọng và giữ họ bên cạnh mình nhé.
