Chào mọi người khi em viết những dòng tâm sự này thật sự mà nói tâm trạng em đang rất buồn, thất vọng và tuyệt vọng. Em và chồng em quen nhau đến nay cũng đã 5 năm . Chúng em quen nhau 4 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Trước kia chồng em là một người rất khác rất quan tâm em, yêu thương em. Phải nói chồng em là người đã giúp đỡ em rất nhiều, anh luôn ở bên an ủi và từ đó em có chỗ dựa để cố gắng thật nhiều cho tương lai. Thế nhưng cho đến khi về nước , có vẻ như ở Việt Nam thật nhiều cám dỗ và anh đã thú nhận với em anh có đi bóc bánh trả tiền. Lúc đó chúng em đã nói chuyện người lớn giữa hai gia đình , lúc đó em như sụp đổ , em không biết làm thế nào cả. Em đã từng nghĩ nếu chồng em phản bội em em sẽ từ bỏ , thật sự lúc đó em cũng đã nghĩ đến việc từ bỏ nhưng em đã không làm được bởi lúc đấy em huỷ cưới mẹ sẽ rất buồn , bố em mất đã là cú sốc lớn đối với mẹ và em không muốn mẹ phiền lòng về em. Sau đó em đã tha thứ và nghĩ mình sẽ cảm hoá được anh ta. Thế nhưng khi cưới nhau xong mặc dù anh ấy vẫn quan tâm em nhưng việc bóc bánh trả tiền vẫn diễn ra thêm 3 lần nữa. Em thật sự sụp đổ ạ. Em đã đòi ly hôn nhưng anh ta không đồng ý. Sau đó còn nói việc bóc bánh trả tiền kp là ngoại tình . Nhưng đối với em mà nói em thật sự rất ghê tởm ,suốt 1 năm nay em sống trong sự ám ảnh và đau khổ. Nhưng em chưa đủ mạnh mẽ để từ bỏ , em sợ mẹ em buồn, nhưng thực tế em chỉ đang sống với vẻ bề ngoài là hạnh phúc trong mắt mọi người thôi. Và quãng thời gian yêu nhau chúng em đã vô cùng hạnh phúc , nó khiến em sống mãi trong kí ức mà không dám dứt ra. Em thật sự đau khổ và tuyệt vọng mọi người ạ. Em đang bị lạc trong hai sự lựa chọn từ bỏ để làm lại hay tiếp tục chờ sự thay đổi từ 1 con người. Trong lòng em rất hận nhưng e cũng vẫn còn rất thương anh ta và em không muốn mẹ buồn....... Bình thường thì em vẫn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người. ai cũng nghĩ em là người lạc quan vui vẻ thế nhưng cứ mỗi tối đêm về em lại mất ngủ suy nghĩ và vo cùng mệt mỏi. Những tháng ngày này đối với em mà nói nó nặng nề vô cùng. Để từ bỏ 1 người đã cùng cố gắng thật khó phải không .Hơn nữa em lại lấy chồng xa, ở nơi đất khách quê người không người thân em tủi thân vô cùng. Cứ như này em trầm cảm mất vì xung quanh em chỉ toàn là cảm xúc tiêu cực, mệt mỏi. Có chị nào đã bị như em mà vượt qua được cho em lời khuyên với ạ , em cảm ơn rất nhiều.

