Em muốn được xưng là em với 1 người bằng tuổi mà em chưa gặp qua mới chỉ được nói chuyện vói a 2 lần qua facebook và điện thoại :)!



hi vọng trong tương lai 2 công ty chúng ta có thể trở thành đối tác và em được gặp anh bên ngoài :D


Em tốt nghiệp kĩ sư môi trường! sau rất nhiều lần làm việc trái ngành trong lĩnh vực kinh doanh, làm nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường... khiến em chán ngấy mệt mỏi, rồi sau 1 time dài vật lộn để kiếm tiền tự trang trải cuộc sống thì cuối cùng em đã được nhận vào 1 công ty môi trường, mà e hứa hẹn sẽ rất đúng chuyên ngành e được đào tạo :)


nhưng cuộc sống đâu có đơn giản vậy!! em vào công ty nhưng 1 lần nữa em lại làm phòng kinh doanh khai thác và tìm kiếm khách hàng vì đây là 1 công ty " dịch vụ". Hằng ngày e lại vật lộn với 1 đống số điện thoại lạ lẫm. Mặc dù đã quen nhưng em vẫn ngại ngừng khi nhấc máy lên gọi điện cho những người xa lạ và thuyết phục và tạo được ấn tượng với họ, thực sự e thấy mệt mỏi!!


rồi gánh nặng cho 1 nhân viên mới như em!! phải tìm kiếm dc những khách hàng và hợp đồng cho công ty... em vận dụng hết các mối quan hệ có lên quan tới các cong ty có nhu cầu làm về lĩnh vực này!! rồi 1 dãy số dài em nhận được "ĐÓ LÀ SỐ CỦA ANH" :)


theo thói quen em nhấc máy lên gọi cho a và lại nghĩ rằng sẽ có 1 ng nhấc máy bằng 1 giọng lạnh lùng trả lời e, nói họ đang bận và ko muốn nc. Tệ hơn nữa là họ nói trống không, quát nạt ... dù biết nhu vậy nh e vẫn gọi cho a :) để có thể nhận lấy những điều trên nhưng biết đâu lại có cơ hội.


Anh nghe máy! e giới thiệu mình là ai? hồi hộp nghe giọng nói lạnh băng, nhưng may thay lại là giọng nói của 1 chàng trai trẻ vô cùng ấm áp ( e cảm nhận như vậy)! rất lịch sự trả lời em và nói anh đang nghe đây! em cứ nói đi!! ấn tượng mạnh!! vì có lẽ trong tất cả những số e đã gọi mà e ko đếm dc hết! thì anh là ng lịch sự nhất, nhã nhặn nhất, ân cần nhất dù chả biết e là ai? và e dễ dàng xin được thông tin khách hàng là a :)


Sau khi cúp máy bỗng dưng tim e đập thổn thức, nhanh nhất từ sau cái lần đầu e nhận lời yêu mối tình đầu! và chưa có mối tình thứ 2 :D. Mặc dù chả biết mặt mũi a ra sao, dù có xấu thì cũng là 1 chàng trai ấm áp, lịch lãm :).


em gửi mail cho a, thao tác khi có thông tin khách hàng!! 3 tiếng sau a trả lời mail!! em nhìn thấy ảnh đại diện trên mail của a, 1 chàng trai thư sinh với cặp kính cận cùng sơ mi trắng nhìn thật chững trạc.


Rồi như vô tình e có facebook của a!! e đắn đo mãi cuối cùng quyết định gửi yêu cầu kết bạn cho a!! nhưng a ko chấp nhận :D. Bẵng đi vài ngày e nhận dc mail của a :D, thật vui dù đó chỉ là những câu đáp trả lịch sự!! vui hơn nữa là a có thể sẽ trở thành khách hàng tiềm năng của công ty e.


Rồi có vấn đề phát sinh bất ngời, lại muộn rồi nên e nt qua facebook cho a và ko mong 1 lời hồi đáp! nhưng a ngay lập tức trả lời rất tận tình và lịch sự :) e rất vui hi vọng có thể sẽ dc nói chyện với a thật nh và hi vọng a chưa có ng yêu:D.


cảm ơn vì cái công việc con ko thích nhất, chán ghét nhất lại đưa tới cho con 1 ng con trai ấm áp nhất mà con từng gặp! hi vọng con có thể dc gặp lại a ấy trong 1 ngày ko xa hihi


Lô vỹ vy vy!!!