Chiều thứ 4 uể oải, suy nghĩ mơn man về thứ tình cảm gọi là tình yêu, cái gọi là gia đình, cái gọi là người chồng, người cha làm nó mệt mỏi rã rượi. Nó đã có lúc chấp nhận rằng nó không cần người đàn ông tài giỏi, chỉ cần người đàn ông chung thủy và nó có thể quản được là nó hài lòng rồi. Vậy là nó chấp nhận yêu và cố gắng duy trì tình yêu của nó, đến thời điểm này cũng ngót được 6 năm. 6 năm đủ dài cho một mối quan hệ, đủ để kinh qua hỷ,nộ, ái,ố. Đủ để hiểu con người ấy như thế nào. Và cũng đủ để hiểu nó thật sự cần 1 người đàn ông như thế nào.


Nó đã từng yên phận rằng, dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa, nó vẫn yêu và lấy người đó. Nhưng những suy nghĩ của người thân, của bạn bè ngày càng ăn sâu vào trong nó. Nó cảm thấy sợ cuộc sống với một người mà lúc nào nó cũng phải lo lắng, chăm sóc và quan tâm. Và quan trọng hơn, người đàn ông nó cần đã bắt đầu xuất hiện, chính điều ấy, đã thôi thúc nó nghĩ nhiều hơn và cũng mệt nhiều hơn.


Anh, hơn nó 5 tuổi (điều mà nó hằng mong ước, vì người yêu nó cùng tuổi). Anh xuất thân trong một gia đình cũng khá giống nó, đều là nông dân và rất đông anh chị em. Anh học hành đàng hoàng, công việc ổn định, tính tình hiền lành ( nó cảm nhận được qua cách tiếp xúc) và rất lịch sự ( cũng mới cảm nhận).Ở anh, nó cảm nhận nó thật bé nhỏ và yếu đuối. Nó dường như bắt đầu hình thành sự chọn lựa: mới hay cũ, tiếp tục hay chấm dứt, yêu hay k yêu, nói ra hay k nói. Nó thật sự nhức đầu.


Nó thấy thương anh người yêu hiện tại, nó k chắc là nó còn yêu anh hay k,vì sau mấy ngày k gặp, nó chỉ thấy thương thôi. Nó nghĩ nếu nó chia tay anh thì cuộc sống anh sẽ như thế nào?? Bởi trước giờ, nó, ngoài vai trò là người yêu, thì nó còn là bạn, nó còn là vợ và có thể là mẹ. Nó lo và quản lý anh tất cả mọi thứ, từ tiền, công việc đến chuyện bạn bè. Hì, nó thật giống bảo mẫu nhỉ!!!! Nó sợ anh sẽ không trụ được nếu nó nói nó đã yêu người khác, người ấy lớn tuổi hơn nó, người ấy cho nó cảm giác được quan tâm, được che chở. Người ấy cho nó cảm giác nó là con gái, là phụ nữ. Nó không biết phải làm sao. Khi mà mqh của nó với người ấy đã dần đi phát triển lên, lòng nó lại luôn suy nghĩ và nhớ người ấy. Nó phải làm sao??????????


Ngày 22/04/2015