- Tôi quen anh vào 1 ngày đầu năm 2013 qua mạng xã hội Ola, tình yêu nhẹ nhàng với sự quan tâm đưa đón , chăm sóc khiến cho bạn bè tôi ai cũng ghen tị với người có vẻ ngoài tầm thường như tôi


Tình cảm ngày càng lớn khi tôi và anh có những lần đi ăn uống và đi chơi. Tôi cứ ngỡ mọi thứ sẽ như vậy mãi nhưng biến cố lại xảy ra. Tôi tình cờ phát hiện anh ta có qua lại với 2 người nữa cùng lúc với nó, tôi làm dữ nên anh ta bỏ 2 người đó và chỉ yêu mỗi tôi. Nhưng từ đó tôi hay đề phòng hơn, rồi tôi phát hiện ra anh ra đang quan hệ với 1 cô hơn anh ta 2 tuôi nhưng làm ở viện kiểm soát , tôi thật sự sốc khi cô ta nói : " má biết con đã có bạn gái nhưng má vẫn muốn ở bên con " ( Họ nói chiện như thế vì cô ta lớn tuổi hơn ). Buổi trưa tôi hay gọi anh ta hỏi thăm việc ăn uống nhưng nhiều lần anh ta tắt máy, bảo tôi nhắn tin đi. Mãi sau này, tôi mới biết lúc đó anh ta đang ân ái với cô ta trong khách sạn ở gần ủy ban phường mà 2 đang làm việc. ( anh ta làm dân quân, cô ta thực tập công an). Tôi mất niềm tin dần nhưng anh ta cố ngoan ngoãn lấy lại niềm tin cho tôi. Rồi 1 hôm, tôi ngủ dậy và đăng nhập vào OLA thì nhận đc rất nhiều tin nhắn chửi bới của những cô gái khác với lời lẽ tục tĩu vì lý do anh ta đi chơi gái không trả tiền còn lấy roi điện chích " con gà" đó xỉu trong khách sạn. Tôi nói với anh ta, anh ta không xin lỗi mà còn chửi tôi thậm tệ, bắt tôi phải im lặng.


Nhiều lần sang nhà anh ta chơi, nhà không có ai, anh ta đòi quan hệ, tôi không chấp nhận, anh ta không thèm dòm mặt tôi nữa rồi ôm điện thoại bấm , tôi giải thích là tôi đang mệt ... anh ta cũng bỏ ngoài tai


Nhiều khi cuối tháng, anh ta hết tiền, xin tiền mẹ không đc, hay cáu gắt chửi bới mẹ anh ta và tôi , có lần vì biết anh ta nóng tính , tôi cản không cho anh ta chạy đi bị anh ta tông xe vào người ngã ngửa ra đập đầu vào ghế đá xỉu tại chỗ.


Nhiều lần sau khi quan hệ , tôi ra máu vì anh ta làm quá mạnh bạo


Nhiều lần anh ta bỏ thuốc mê để hại đời các cô gái khác, anh ta nhờ tôi giúp anh ta hẹn cô gái kia ra , tôi không chịu thì bị anh ta chửi ngu rồi giận.


........... còn rất nhiều thứ mà tôi không sao kể hết


Đến lúc tôi không thể đi tiểu và huyết trắng hôi tanh ra liên tục thì anh ta đưa tôi đi khám, trả viện phí cho tôi thì tôi nhận đc kết quả viêm cổ tử cung độ 4 và bị lậu.


Từ lúc khám và chữa bệnh, bác sĩ dặn dò kiêng cử chuyện vợ chồng nhưng anh ta vẫn không tha cho tôi nên tôi không hết bệnh đc.


Kể từ lúc khám bệnh về, cứ mỗi lần cãi nhau là anh ta lại lôi tiền khám bệnh ra đòi tôi. Tôi hứa mỗi tháng trả anh ta 1 triệu, anh ta đồng ý. Lần sau cãi nhau anh ta lại bắt tôi trả ngay bằng mọi giá. Tôi khóc và cầu xin lắm anh ta mới cho tôi khất và không hăm dọa quậy phá gia đình tôi nữa.


Nhưng tôi cảm thấy quá mệt mỏi nên có chia sẽ cho anh chị trong nhà nghe và tôi không còn chút tình cảm nào nữa nên anh chị cho tôi mượn tiền trả anh ta để anh ta trả sổ khám bệnh cho tôi và không hăm dọa tôi nữa. Tôi trả tiền thì anh ta nói mất sổ , tôi nói chỉ cần anh không làm phiền em nữa là đc.


Sau đó anh ta năn nỉ tôi quay lại, tôi không đồng ý thì anh ta photo sổ khám bệnh của tôi ra nhiều bản rồi rải khắp con phố tôi ở, sau đó nhắn tin tôi ra xem rồi nhắn tin hăm dọa tôi là 1 mạng đổi 4 mạng.


Tôi quá mệt mỏi mong mọi thứ sẽ qua nhưng anh ta lên mạng OLA tạo nick ảo rồi treo status : " Em tên Thư , sđt bàn nhà tôi, nhận đi khách ...." khiến cho nhiều tên biến thái gọi vào nhà tôi làm phiền.


Ai có thể cho tôi lời khuyên đc không ? Tôi quá mệt mỏi con người tiểu nhân đó rồi