Người ta thường nói một nụ cười là 10 liều thuốc bổ, Cho nên lúc nào chúng ta cũng muốn bản thân mình cô thiệt nhiều và mãi luôn giữ cái nụ cười đó. Nhưng đời nó sẽ không nhưng mà đôi khi chúng ta cười vì những thứ đó quá nhiều rồi đến một ngày khi ta nhớ lại những hồi ức và chúng ta sẽ bật khóc vì những lần mà chúng ta đã cười lúc đấy. Đó chính là kỷ niệm, kỷ niệm là thứ giết chết con người ta mà không cần vũ khí, nó là một thứ gì đó có một sức mạnh rất là phi thường, mà nó lại khiến cho nhiều người đau lòng đến mức suy sụp. Trong tình yêu sau khi mà phải chia tay thì bạn có khóc không? Đương nhiên là phải có rồi bởi vì cái khoảng thời gian mà bạn có được cái hạnh phúc cũng chính là có nhỏ cái nụ cười rất là hạnh phúc, những cái nụ cười tôi khi bạn ở cùng người mình yêu trò chuyện và nói về tương lai của đôi lứa. Và rồi cũng đến một lúc bạn không mày sẽ phải tự mình bước một mình, và vô tình bạn đi ngang vào cái góc phố đó vẫn là cái quán quyền đó mà nó đã gửi cho bạn lại những cái hồi ức tươi đẹp về quá khứ, sau đó bạn sẽ nhìn thấy mình của quá khứ đen đối diện song song với mình của hiện tại thì bạn sẽ vô cùng chạnh lòng và bật khóc cho mà xem.
Chúng ta khó mà cố kìm nén lại cảm xúc của bản thân mình hết, bởi vì chúng ta đã vô tình thấy một cái kỷ niệm mà đáng lý ra chúng ta phải quên nó từ rất là lâu rồi. Nhưng đã gọi là kỷ niệm đẹp thì sẽ không thể nào mà quên được, có nhiều người nói rằng quá khứ đôi khi không quên ngay được, nhưng có thể là 10 năm hay 20 năm thì chúng ta cũng có thể quên nó đi một cách dễ dàng mà thôi. Nhưng thật ra nếu như nó là một kỷ niệm đẹp thì bạn sẽ mãi mãi không bao giờ quên được nó, Đừng bao giờ nghĩ mình có cái khả năng làm được điều đó, trong khi chỉ với một chút điều nho nhỏ thoáng qua thôi mà bạn cũng đã vô tình bật khóc và nhớ lại những cái nụ cười hạnh phúc của quá khứ nó khiến cho lòng bạn đau như đứt từng khúc ruột.

