Tình hình là em muốn làm cái gì đó có ý nghĩa tí. Dạo trước em có đăng tin quyên áo quần củ để làm từ thiện. Sau khi đăng tin, em đã nhận được nhiều cuộc gọi từ các chị, quyên được kha khá đồ củ cho các em. Có một chị quyên tới 8 bao đồ, mà toàn là đồ còn mới, nói thật em đi chở đồ mà vui lắm.
Hiện tại em vẫn đang quyên góp đồ cũ, nên mấy mẹ ai có thì alo em tới chở nha. Em gom lại rồi đem về chùa Pháp Hoa (183 Cô Bắc, Quận 1) để sư cô phân loại rồi mới chuyển lên cho trẻ em vùng cao. Nên mọi người ai tiện thì có thể mang đến chùa luôn, không cần qua em.
Nay em muốn tìm thêm những ai có sở thích làm từ thiện, phóng sanh rồi lập thành nhóm cho mạnh. Vì hiện tại em đang làm một mình. Cả nhà ai rảnh thì cùng em đi mua cá phóng sanh nhé. (Nói thật, em đọc được một bài viết của một vị Thiền sư rằng làm việc thiện có thể thay đổi số mệnh. Nên em gắng làm những gì có thể, vì trước giờ em hơi lận đận. Và sự thật em thấy, từ ngày làm việc thiện em thấy cuộc sống mình ý nghĩa hơn, và thêm phần bình yên hơn).
Các mẹ và mọi người ai cùng quan điểm thì alo em nhé (0938478715 - Em tên Lan ạ). Em còn nhỏ tuổi, sinh năm 91 thôi ạ (Ơ nhưng cũng đã 25 rồi ạ). Mới đi làm nên kinh tế cũng eo hẹp lắm, nhưng mình nghèo thì làm theo cách của người nghèo. Đâu cần phải chờ giàu rồi mới làm từ thiện phải không ạ.