Không ai có thể nắm tay từ tối tới sáng


Nhưng hiện tại thì vợ cảm nhận thấy vợ là người rất hạnh phúc, chỉ có bấy nhiêu thôi là đủ rồi


Vợ không thể cứ chen vào đất nhà người khác để khoe chồng hay nói xấu chồng của vợ mãi được :D:D:D:D nên hôm nay vào đây tự xây nhà cho mình vậy. Cuộc sống không lường trước điều gì, cũng có thể ngay sau khi cưới nhau hoặc nhanh hơn là khi mẹ chồng vào đây sống cùng hai anh em thì mọi chuyện sẽ khác. Đó là chuyện rất bình thường, chuyện này vợ hi vọng sẽ không quá xấu chồng nhỉ


@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-


Ngày 12/06/2014:


Tối qua hai đứa mình coi phin tới 11h. Đó là một bộ phim ma " Sách ma", Vợ chả biết nội dung nó nói lên gì nhưng cũng chiều chồng đi coi. Chồng chăm chú coi, có thể chồng thấy hay mà cũng có thể chồng sợ vợ cười chồng chọn phim dở nên cố ra vẻ vậy. Vợ thì hí hoáy làm chuyện riêng, thỉnh thoảng cứ luồn tay vào tay chồng, ấm thật. Rạp chiếu phim thì rộng mà có mấy mống coi nên không khí lạnh lắm. Vợ thích được nũng nịu với chồng như thế mà chả bao giờ mắc cỡ nhỉ?:x


Tối về đã 24h15'. Chồng ăn xong tô phở còn la đói được. Thấy chồng gặm nốt cái bánh bao mà thương lắm. Vợ nuôi chồng tròn hai năm mà chả thấy béo ra, chỉ có vợ càng ngày càng phì. :((:((:((. Người không biết chắc người ta nói vợ vắt kiệt sức lao động của chồng mà hổng cho ăn. Ai qua nhà mới biết nổi khổ của vợ ...........Vợ chả kể đâu


Để coi được bộ phin dở ẹt ấy, hai vợ chồng ngồi chờ cả tiếng đồng hồ ngoài rạp.Vì vợ muốn thứ 7 để dành đi mua đồ cho vợ:D:D. Thương chồng. híc. làm mệt xong còn bị bắt dẫn đi coi phin.