Chào các chị, các mẹ trong ngôi nhà chung này. Em thường lên trên webtretho đọc mục tâm sự mà em nản không muốn lấy chồng luôn mặc dù em vẫn đang yêu. Em năm nay tính tuổi lấy chồng là 27 rùi, vẫn còn quá trẻ để lấy chồng phải không các chị. Thật sự hôm nay em bối rối không biết phải làm thế nào đây, mặc dù trong lòng em đã có quyết định rùi nhưng em không biết mình có làm điều đó tốt không nữa.
Em học xong cao đẳng em vào nam làm được 3 năm rùi, lúc đó em chẳng nghĩ gì sâu xa đâu chỉ muốn đi cho biết và lúc đó không khí nhà em ngột ngạt lắm nên em muốn đi thật xa.
Mới đầu vào cũng vất vả tìm việc lắm, e cũng nản rùi lại ở chị dâu nữa nên không thoải mái lắm dù chị dâu k nói gì. chuyên vì sao e không thoải mái khi ở cùng chị dâu em kể sau. Sau đây là những năm em sống trong nam.
Năm 1: Bước chân vào làm công ty tư nhân lần đầu tiên, em ngu ngơ lắm nhưng cũng may cho em mọi người cũng giúp đỡ em, văn phòng tư nhân mà, ít người với lại em là gái và nhỏ tuổi nhất nên mọi người giúp đỡ nửa, có a tìm cho em nhà trọ nữa.
Sống ở nhà trọ em quen a chị miền tây giờ thân thiết lắm. Năm 1 đúng là vui thật, dãy phòng trọ thì có 4 phòng 3 chơi thân với nhau, mà mỗi e và chị miền tây là gái ah. vui lắm, cũng có một thằng thích em và e có chút xíu rung động, nó mới chia tay người yêu vì người yêu nó phản bội nó, và một thời gian sau nó và em gọi là yêu nhau.
Lúc đó yêu trong sáng lắm, lúc đó em còn ngu ngơ lắm và bọn em cũng ngủ chung với nhau nhưng không có làm gì cả, rất trong sáng. Năm đó thật là vui, tối nào 4 phòng đi chơi, hát hò, ăn uống và xem nhau như a e.
Sau một thời gian em cảm thấy em và thằng kia không hợp nên em nói lời chia tay, nó khóc vì em nhiều lắm, hình như nó yêu em lắm ý, nhưng số em khổ người yêu mình thì mình k chấp nhận, nên giờ mới có dòng tâm sự này.
Vì chúng em dãy phòng trọ lại cạnh phòng nhau nên chia tay vẫn gặp mặt nhau, nhưng lúc đó em vô tư ơi vô tư k hiểu cảm giác của nó nhưng giờ em hiểu rùi.:|. Sau đó em có người yêu mới, lúc đó k hiểu vì sao em nhận lời nữa, thằng " người yêu cũ" cùng dãy trọ, Em gọi là người yêu cũ trong ngoặc vì thật sự k biết lúc đó em yêu nó không nữa. Cứ tạm gọi người yêu cũ 1 nha các chị. Người yêu cũ 1 biết em có người yêu mới và đến chơi có khi ngủ qua đêm nhưng lúc đó em cũng ngủ là ngủ không làm gì bậy bạ, vì lúc đó em thật sự chỉ nghỉ đơn giản, ngủ như a em thui mà. Sau đó người yêu cũ 1 chuyển đi dãy trọ khác, mọi người nói em là vì em mà nó khổ, nó yêu m lắm, nhưng em kệ, k thích thì thui. Xong ty năm 1.
Giờ em đi ra ngoài đã, chốc nữa về em viết tiếp. Chưa đến cao trào nhưng viết ra thế này em cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.