Lại cái chủ đề muôn thuở của các bạn gái có cặp giò ngắn (như mình) Nói đi nói lại mãi một nỗi khổ, và cũng nhận được rất nhiều lời động viên của mọi người. Dưng mà buồn thì vẫn cứ buồn thôi !


Trong mấy cái khuyết điểm về ngoại hình như Béo, Gầy, Đen, Lùn thì có lẽ Lùn vẫn là thiệt thòi nhất, cho dù có đi giầy cao gót bao nhiêu cm đi nữa, thì lùn vẫn cứ là lùn. ( đặc biệt lại là đứa lùn dưới mức trung bình của con gái VN như mình :( )


Mọi người hay động viên rằng thì là mà Cái nết đánh chết cái đẹp, chân ngắn nhưng não ko ngắn, người ta quan trọng tính cách chứ ko phải ngoại hình... Nhưng xét cho cùng thì rõ ràng những người thấp gặp nhiều bất lợi hơn người có chiều cao bình thường mà. Từ ăn mặc, công việc, chuyện yêu đương, sau này là đối mặt với bạn vè ny, bố mẹ ny, bố mẹ chồng, họ hàng nhà chồng...Ti tỉ thứ khác nữa. Nếu nói "Mày sống cho tốt đi hẵng, lo chuyện thiên hạ nghĩ gì về mình làm gì cho tốn thời gian", hay là "Có chân là tốt lắm rồi, nhiều người khuyết tật ấy thì sao", âu cũng chỉ là an ủi mà thôi. Ai nói ko bị tủi thân bởi những lời trêu đùa vô tâm hay cố ý cho được chứ? :(


Phải nói là chiều cao khiêm tốn đã "cướp" đi kha khá cơ hội của mình :( Mình ko hề đổ lỗi cho nó, vì nó ko có lỗi, cả mình cũng vậy. Cha mẹ sinh ra thế nào, thì hãy trân trọng nó và nếu được thì hãy cố gắng khắc phục...Nếu ko tự thương mình thì ai thương cho đây :))


Một vài phút mặc cảm khó chia sẻ được với ai (vì ko phải ai cũng giống mình nên rất khó cảm thông), đành phải ngậm ngùi trùm chăn viết lên wtt cho thỏa nỗi sầu :))


Chúc mọi người một ngày vui vẻ !!