e và a quen nhau khi học lớp 10 do đi học cùng đường...đến khi học năm 2 thì 2 đứa ms bắt đầu nói chuyện nhiều nhưng lúc này e ko yêu a mà e đang đơn phương 1 ng khác.đến năm 3 mình trở thành bạn thân..hay gọi điiện, nt và đôi lúc đùa nhau rồi ko biết thế nào lại thách nhau lên fb hẹn hò...thế là ai cũng tưởng yêu nhau thật...phải nói thời gian đó rất vui khiến e từng lầm tưởng minhf là ny thật cơ...a giúp e quên ng e từng đơn phương. a còn gửi quà noel ra cho e...đợt đó đang đi hực tập ở quảng ngãi...ooa kiểu hạnh phúc ý.. :)) xong e cũng tự tay làm dreamcatcher tặng sinh nhật a cơ mà tết ms gửi đc vì lúc đó a ms về quê....đến tết e ms cảm nhận là e thích a cơ mà e vẫn chưa ns ra..e thấy a cũng vậy...:-? về gặp nhau có 3 lần lần nfao a cũng ns ko cho phần e ns thế mà ai cũng bảo a ít nói :( ko tin được...
đến 14/2 e bảo a đừng có quan tâm e như thế nữa làm e bị lầm tưởng. e đã ns thế rồi mà a lại ko hiểu còn nt lại là a cũng nghĩ vậy. thế là lên fb hủy cái mqh hẹn hò...e of ko nc vs a nữa...mấy ngày sau khó chịu ghê...thế a cũng chẳng thèm llac, kiểu như giận dỗi nhau ý..có đôi lần bảo làm bạn lại nhưng chả ai chịu mở lòng thế rồi chả hiểu e nghỉ gì nt cho a...
14/3 đêm đó khoảng 11h
em hỏi: "nếu e tỏ tình a có đồng ý ko?" xong tắt máy đi ngủ...
15/3 sáng dậy mở máy thấy 2 tin nhắn từ a: 1 tin hỏi sao e ns vậy, 1 tin sau nói coi như e gửi nhầm tn
chả biết dây thần kinh ngại e bay đi đâu thế là nt lại "nhầm đâu mà nhầm, a có đồng ý ko thì bảo,e hỏi để e quyết tâm đi nhật"
a nói "e đi nhật làm gì?"
e" đi kiếm tiền, thế a có đồng ý ko?"
a " khi nào đi? e tỏ tình đi rồi a trả lời?"
e" 1 năm nữa... thế rốt cuộc a có đồng ý ko? nói dứt khoát để e còn ngủ trưa" e chả hiểu đoạn đó đầu óc e bị gì? xong đoạn này e bay sang phòng con bạn thân thế là tự nhiên có 2 con bạn thân tư vấn tỏ tình kiểu sến sẩm ko chịu được. e chả làm theo được...
a nt lại "ghê hè? thế e tỏ tình đi a còn đồng ý."
e" điên với a mất...a có đồng ý ko?"
a" e đọc kỹ lại tn ko hả?" xong tn này e ms đọc lại...hehehhe e hơi ko bình thường thật
e" thế e tỏ tình này.đọc cho kỹ: a làm ny e nha."
a" a biết là e sợ a lừa nhưng mà a ns thật là a đồng ý" thế là chúng mình thành người yêu
e " ờ e ngủ trưa đây...a ngủ ngon " con bạn nghe e kể đến đoạn này phán em chưa thấy ai như e, tỏ tình hâm hâm, trẻ con, ba đạo...cơ mà e hâm hâm thế quen rồi
Tối a gọi ...lúc nc cứ ngại ngại thế nào ấy đúng lúc thằng bạn thân cứu nguy qua chở đi ăn sinh tố..thế là đi luôn...về nt với a 1 lúc rồi đi ngủ...
ngày ngày nt vs gọi thế...sau 3,4 ngày gì đấy a bảo " bây giờ đến lượt a tỏ tình lại" e buồn cười ghê. 1 loạt câu sến xong e trả lời 1 câu " e tỏ tình trước nên khỏi trả lời"
hầu như ngày nào cũng nt....khi được 1 tuần e chả cảm nhận được cái gọi là tình yêu cả...e nghi ngờ mình bị ngộ nhận tình cảm (e hay bị thế) nên từng có ý định chia tay nhưng nghĩ lại thấy mình đểu đểu sao ấy...thôi để vậy xem...thế là đến giờ hơn tháng rồi...cảm nhận được yêu rồi :)
e là người ko thể hiện tình cảm qua lời nói mặc dù chỉ nc vs nhau qua đt được thôi...a thì khác ,...a hay ns mấy câu yêu thì e hay bảo a sến...nhưng công nhận nghe cũng thích..hehhehe ..lúc em nói chuyện đt hay nt thì e mà bị cái gì thu hút là e quên mất đang nc vs a vd như đang lên fb mà a gọi là nc ko tập trung, nt thì lâu e ms trả lời...nhưng mà e cũng chả để ý lắm ...e biết yêu bộ đội thì ko nên trách a ko llac thường xuyên cho e, quan tâm e nhiều...
hôm nay e nhớ a bảo a gọi nc a bảo đt hư mic ồi...e bảo thế thôi nhưng a nói may mà dt hư ko gọi lại làm phiền e...e đơ mất 30s ko hiểu gì? hỏi lại thì nhận được câu e có bao giờ đế ý tới a đâu? e lại đơ mất 30s tiếp...hỏi lai a ns gì thế? lại nhận được câu trả lời " khi nc e ko chú trọng gì cả?e ko để ý gì đến a"
đang mệt mà bị nói thế này bực lắm ik...viết báo cáo thực tập cả ngày cho kịp để mai nộp rồi sát hạch luôn. muốn nc vs a tí mà a nói vậy nên e nt lại "a cứ nghĩ vậy luôn đi. hình như chả ai hiểu cs của ai"
a nt lại câu" a đặt niềm tin nhầm chỗ" lúc này e điên thật nt lại " ko phải e ko chú trọng mà nhiều khi có cái thu hút là e quên..tính e nó vậy, a tin hay ko thì tùy? còn a ns đặt niềm tin nhầm chỗ thế giờ a muốn đặt chỗ nào thì tùy luôn.thôi e ko muốn ns gì nữa .e học bài mai sát hạch nên a cũng đừng ns gì.pp"
thế là tắt máy đt và lên đây rên rỉ....
e công nhận đôi lúc e vô tâm thật cơ mà a bộ đội chả phải lúc nào cũng nc đc, lúc muốn nc , muốn gọi thì sợ a đang học rồi bị bắt đt nữa thì khổ....nhiều lúc nt đợi cả ngày ms thấy trả lời...a sao ko hiểu thế cho e.....hic :( mai e thi mà a làm cho mấy câu như thế tụt hết cả cảm xúc rồi...khó chịu thế ko biết....e sai a cũng sai..giận luôn :((((((((((