Trời Sài Gòn mấy hôm nay lạnh và âm u quá mức..Em đang bệnh sau những ngày đi đi về về dầm mưa cuốc bộ đoạn đường 1 km để về nhà...Em thật lơ đễnh, lớn rồi ra ngoài không mang nổi cây dù hay 1 tấm áo mưa nữa


Anh ah, sau bao cô gắng, cuối cùng em đã nhận được làm 1 cty tốt tốt...Được làm việc với những người đi trc, tài giỏi, em đã học được từ họ rất nhiều....Phải nói, sau 1, 5 tháng em đã trưởng thành hơn rất nhiều....Công việc không như lúc trc nữa...Lúc trước, có những lần 20h15 tối em còn đứng đón xe bus ở Suối Tiên để về Biên Hòa....Về được rồi, ăn cơm, chát 1 chút với anh, ngồi làm việc, rồi 4h30 sáng em lại dậy nấu ăn và bắt đầu 1 ngày mới


Hôm nay, em được sếp khen lấy khen để, và bây giờ em đang ngồi ở cty để chuẩn bị chấm thi


Ngày mai em bắt đầu nghỉ lễ...em rất sợ những ngày như vậy, vì trong em trống trải, và cô đơn quá mức