Mình bắt chước 1 số mẹ trên diễn đàn, lập topic dạng Nhật ký (Nghĩ mãi mới ra cái tiêu đề nghe xuôi xuôi 1 tý), để bày tỏ những bức xúc hàng ngày của mình về MC. Topic này mình viết về những xung đột trong việc nuôi dạy con là chính, những xung đột trong cách cư xử, công việc nhà, tình cảm MC-ND thì mình sẽ không đề cập hoặc thỉnh thoảng đưa vào tý thôi. Viết ra để giải tỏa, để mẹ nào cùng cảnh ngộ thì vào chia sẻ cho vui.
Mình cũng xin nói luôn là MC mình thuộc dạng thương con, thương cháu, sạch sẽ, chịu khó. Có bà trông cháu để mình đi làm mình rất yên tâm và rất biết ơn bà về điều đó.
Nhưng việc nuôi-dạy con của mình, tức cháu nội của bà, thì vì có sự khác biệt về quan điểm nên có rất nhiều mâu thuẫn.
Mình có 2 bé gái. Thời điểm hiện tại thì bé lớn 26 tháng, bé nhỏ hơn 3 tháng. Chuyện mình kể chủ yếu về bé lớn, vì bé nhỏ chưa có nhu cầu gì nhiều.