CHAP 1


Một ngày đẹp trời khi một con thỏ ngốc gặp một con sói đen. Có lẽ con sói bị thương, nó có vẻ mệt mỏi. Thỏ chưa bao giờ nhìn thấy sói cả, vì thế nó cứ nghĩ đó là một con chó nhà.


Chúng đứng cách xa nhau và bắt đầu nói chuyện thân thiện. Rồi sói đen nói cho thỏ biết nó không phải là người tốt, nó không phải là một con chó nhà hiền lành mà là một con sói đen. Để chứng minh, nó cho thỏ xem cái lưng của nó, đầy những dấu vết của những cuộc chiến đẫm máu. Thỏ thấy lạ lắm. Trước nay nó chỉ quanh quẩn ở nhà, nơi có những con vật thân thiện khác. Tất nhiên nó cũng có nghe về sói rồi. Nhưng nó không bỏ chạy. Nó không hiểu sao sói lại nói tất cả cho nó nghe. Tự dưng nó muốn tìm hiểu về con sói đen, tìm hiểu một tính cách của một người nó chưa từng gặp qua. Cứ thế, chúng nói chuyện rất nhiều.


Những con sói đều có vẻ ngoài kiêu ngạo và dường như, chúng luôn đẩy mình vào chính bi kịch của chúng, đơn độc. Sói đen là một kẻ đơn độc. Thỏ sinh vào cung cự giải, và đúng như tính cách của cự giải, nó là một triết gia mù quáng. Nó hiểu nhiều nhưng không hề hành động đúng với những gì nó hiểu. Mỗi lúc nó càng tiến gần sói hơn. Có lẽ sói tin tưởng thỏ vì thỏ không hề có khả năng làm hại sói. Còn con thỏ ngốc nghếch, nó biết nếu như đây là lựa chọn sai lầm, nó sẽ bị sói ăn thịt. Rút cục nó vẫn muốn tiến gần sói, và muốn chữa lành vết thương cho sói, những vết thương mà mắt thường không thể thấy.


Sói hỏi “ sao mi không bỏ chạy?”. Thỏ cười: “ tại sao mi lại kể hết với ta?”. “Tại vì ta tin mi”. “Vậy cứ cho là vì lòng tin ấy mà ta ở lại đi!”