Trước đây toàn mò mẫm đọc tâm sự gia đình về mẹ chồng . Tuy chưa phải sống cùng nhưng cũng tưởng tượng ra . Vì cuối cùng cũng phải sống cùng là lá la .
Thế là bắt đầu những ngày sống với mẹ chồng .
Ngày thứ 2 sau khi mẹ đến , bắt đầu một công cuộc dọn dẹp sửa sang nhà cửa theo ý cụ . Vì đi làm cả ngày nên mình cũng ko có thời gian care nhiều . Được hôm nghỉ thì 2 mẹ con làm đủ việc , ừ thì dọn nhà mình ở chẳng vấn đề gì .
Cơ thế mà trong lúc dọn nhà cứ bảo mình ngu? Chả biết ngu điểm nào .:| . Thôi thì im thin thít nghe mẹ dậy , phải chăng mình không được thông minh ? 8-|
Cháu dược 15 tháng ăn dặm kiểu nhật đã giỏi lắm rồi . Bà lên bà bảo ăn thế sẽ bị đau dạ dày ..ect . Thế là phải giải thích với bà là như này ...như này . Mở cả youtube cho bà xem , bà gật gù à bọn nó giỏi thật . Mình cũng nghĩ mẹ chồng hiểu ra hay cũng có tư duy tiến bộ . Ấy thế mà ngày mai lại bảo xay rau , xay thịt ấu cháo cho cháu ăn , ko được ăn kiểu kia . Thôi , cũng ko phải một sớm một chiều . Con mình đã ăn cơm và tự xúc được kha khá rồi. Nên vẫn cho con mình ăn kiểu Nhật , kệ bà chứ . Con nhỉ?
Bà ở được 3 ngày .
Chả hiểu tại sao bà cứ nói chuyện với cháu là *** này *** kia ? Hay bà quen miệng rồi , mình lại bảo mẹ nói thế cháu nó đang học nói - tập theo làm thế nào hả mẹ ? Rồi cháu nó ko hiểu gì lại nói với người lớn như thế thì có phải hư không ?
Bà lại bảo ừ - cười trừ. :)
Mình nghĩ mẹ vô tâm hay quen kiểu nói chuyện thế rồi ?! 8-}.
Ngày thứ 5
Mẹ vẫn bảo mình ngu . Mình chả nói gì , nhưng nói thế với con dâu có được ko nhỉ? Nếu là mình có con dâu mình ko nói thế đâu .
Beit61 rằng mẹ chồng thích dạy nàng dâu , nhưng mình có sinh ra ở thời đấy đâu . Mí cả mẹ sống hơn mình bao nhiêu năm , chuyện nấu ăn , nhà cửa , nuôi cháu là một sự khác biệt rất lớn . Mình mới sống cùng bà nên ko thể hợp ý bà là chuyện đương nhiên .
Dù sao bà cũng chỉ là một người nội trợ - suy nghĩ hạn hẹp là chuyện đương nhiên .
Có lúc nằm nghĩ , liệu mình và bố của con mình hiện tại có dẫm phải vết xe đổ của gia đình mình không ? :)