Hôm này Sài Gòn mưa. Sao mưa dai dẳng hoài không dứt? Xa nhà gần 2 năm, khá lâu rồi mới buồn như thế! Chắc tại nhớ nhà, tít ngoài Bắc không về thường xuyên được cũng nản! Cứ ngồi ngắm mưa, thế rồi nó cũng hết. Haizz... Muốn viết gì đó cho khuây khỏa, thế nhưng lòng không thể lấy lại được cái cảm xúc lúc trời còn mưa, có lẽ phải đợi một cơn mưa khác... Mưa khiến trời tối nhanh hơn, thế rồi cái cảm giác lành lạnh cứ thế làm lòng thêm buồn và cô đơn. Thèm cái cảm giác ấm áp được về nhà, hoặc có ai đó bên cạnh. Chắc sẽ ấm hơn! Lại lủi thủi một mình từ trường về nhà. gần 2 năm nay, đó là tất cả những gì mình làm trong 1 ngày, sao thấy vô nghĩa?./. 24 tuổi rồi. Sẽ làm gì tiếp theo đây?? Muốn khóc cũng không khóc nổi nữa chứ!! Hồi mới vào đây, quyết tâm sẽ trở về trong vinh quang, thế nhưng sao mọi chuyện cứ tuột dần khỏi tay. Thế là đến tận bây giờ vẫn là Con số KHÔNG. Tự nhủ lòng sẽ cố gắng hơn nữa và không được phép bỏ cuộc. Quen với cảm giác một mình lang thang, rồi cũng phải tự mình đứng lên, tự mình làm tất cả. Đuối...