Hôm nay, thật buồn :)


Bố nhóc đi liên hoan tổ, mới tuần trước vừa liên hoan xong, tuần này đã liên hoan nữa, cuối tuần lại còn đám cưới và bố còn bảo có khi sang tháng lại liên hoan tổ nữa :) Sao mà suốt ngày liên hoan 8-|


Hơn 1 tuần rồi mẹ con thấy bố rất lạ, bố suốt ngày mặt ủ ê với mẹ con mà bạn gọi điện thoại cái là tươi tỉnh lên ngay, mẹ đã hỏi bố nhưng hỏi cho có hỏi thôi chứ mẹ thấy lý do bố đưa ra chẳng ăn nhập gì cả :)


Hôm nay lần đầu tiên bố đi tận hơn 10h mới về, đấy là mẹ gọi bố về còn mẹ chưa gọi thì đến bao giờ? Bên kia đầu dây điện thoại là tiếng hát. Chắc bố đi Karaoke, mà ở cái đất này, các ông đi karaoke 8-| ......


Bố về, ôm lấy mẹ 1 cái, mẹ giận không nói gì. Bố quay sang ngồi chơi game rồi bố lăn đi ngủ. Có lẽ bố nên ngủ luôn đến sáng thì tốt hơn. Mẹ đã giận bố rất nhiều nên mẹ ôm chăn chiếu xuống đất ngủ, vậy mà khuya bố khát bố dậy uống nước thấy mẹ nằm dưới đất bố hỏi "Sao nằm đây?" Không thấy mẹ trả lời bố lại đi ngủ tiếp, một lúc sau đã thấy bố ngáy đều :) Bố đã ngủ say rồi con ạ. Buồn hơn rất nhiều!


Mẹ buồn cố ngủ đi thì bọn muỗi lại tấn công =.='


Chẳng có mùng, quạt to thì lạnh :) mẹ bất lực đập lấy vài con còn nghe chúng vo ve bên tai


Hôm nay mẹ con mình không ngủ được rồi con ạ :) Mẹ xin lỗi