Còn 352 ngày...


Định bụng viết nhật ký từ ngày 1/1/2014 cho chuẩn 365 ngày mà lu bu cv đến tận hôm nay mới lên chia sẻ với mọi người. Không biết trong diễn đàn có ai cùng hòan cảnh với mình không ta? Cuối năm nay vc m sẽ nhận được ngôi nhà đầu tiên rồi sẽ lên kế họach đám cưới nên hạnh phúc lắm. Từ giờ m sẽ tiết kiệm chi tiêu tối đa chuẩn bị mua sắm cho nhà mới. Anh chị em nào có kinh nghiệm đi trước or cùng tâm trạng thì vào chia sẻ với mình cho vui nha...Ah nhà m chỉ là chung cư thôi nên mọi thứ thuộc phần thô chủ đầu tư nta lo hết rồi, vc m sẽ decor và mua sắm các tiện nghi trong gđ thôi.