Đêm dài khó ngủ!


Có quá ngốc ko khi mà em luôn bấu víu, luôn tự lừa bản thân mình bằng những lý do mình đưa ra để biện hộ cho những gì mình nghe được. Em bị khó ngủ anh ak, em k biết tại sao mình lại như thế. Có lẽ a nghĩ e thật là một đứa ngốc khi vội tin vào những gì anh nói, nhưng có lẽ mình cũng ngốc thật. Em ko tin vào thứ tình yêu gọi là "sét đánh", nhưng em nghĩ chắc sét đánh trúng e mất rồi.


Em yêu những gì anh viết, từng câu từng chữ mang lại cho em rất nhiều cảm xúc. Cứ như vậy em luôn tìm những bài viết của anh để ngồi mà nghiền ngẫm, mà suy nghĩ, mà vấn vương. Em cũng chẳng yêu cầu gì nhiều ở anh cả, chỉ đơn giản là có thể sẻ chia tâm sự những phút yếu lòng bởi đơn giản e biết tc ko phải ai cũng giống ai cũng như yêu ko nhất thiết phải được đáp lại. Em hiểu những gì anh nói và em cần phải làm gì, anh không biết là e dễ khóc lắm, em k nghĩ mình dễ rơi nước mắt như vậy đâu.


Đêm nay em lại mất ngủ anh ạ, em ko nghĩ lý do là vì anh đâu. Em mải mê trằn trọc với bộn bề suy nghĩ, trằn trọc vì những câu nói và vì nhớ ai đó. Hì, có lẽ sẽ ổn thôi anh, em cũng mạnh mẽ lắm đâu phải là đứa yếu đuối đâu. Em sẽ không cho phép mình được thức khuya nữa, không cho phép mình được làm phiền anh dù cho mình có như nào đi chăng nữa. Chỉ mong anh nơi ấy sẽ tìm được người có thể hiểu, cảm thông và chia sẻ cùng anh những vui buồn trong cuộc sống, người có thể mang lại cho a nhiều niềm vui và nhiều cảm xúc. Còn về phần em, e sẽ sống tốt thôi, chi là không được tâm sự và nc với anh nữa, nhưng em sẽ vẫn là độc giả trung thành của anh, sẽ vẫn dõi theo và quan tâm anh như em đã làm.


Dear-N.e.t.y