Từ ngày biết đến sự tồn tại của Gấu trong bụng Mẹ, Mẹ đã vui mừng biết là bao.
Ấy thế mà hạnh phúc này không trọn vẹn Gấu à!
Mẹ đến với Bố vào một ngày buồn gần 1 năm trước. Ấn tượng lắm với một người đàn ông như Bố Gấu. Rồi Mẹ có tình cảm với Bố nhưng chỉ là đơn phương, rồi sau đó Mẹ và Bố đi quá giới hạn ( Mẹ cũng ko xác định được Bố có tình cảm với Mẹ không?) .
Nhưng từ khi có Gấu, Mẹ biết Bố có tình cảm với Mẹ, nhưng Mẹ và Bố chỉ có thể song hành cùng nhau chăm sóc Gấu sau này thôi. Mãi mãi chúng ta không thể ở chung 1 mái nhà được Gấu à.
Gia đình Bố đều là Đảng viên cả đấy, còn nhà ngoại Gấu thì lại theo đạo Thiên Chúa cơ, và cả ty tỷ lý do khác nữa mà Bố và Mẹ sẽ không thể xây dựng chung 1 gia đình.
Mẹ buồn lắm, cơ mà con đường này Mẹ và Gấu vẫn có Bố song hành mừ, Bố đâu bỏ rơi hai mẹ con mình đâu Gấu nhỉ?
Bố bảo sau này Mẹ sẽ là Singgle Mom và Bố là Singgle Dad !!! Thú vị Gấu nhỉ nhưng nhiều gian nan lắm đấy !
Ông bà Ngoại thì đã biết Gấu đang lớn lên trong Mẹ rồi. Lúc mới biết tin, ông ngoại giận lắm nhưng bây giờ Ông nguôi ngoai đi nhiều và thương Mẹ lắm. Nhưng Gấu à, ông ngoại không hề biết sự tồn tại của Bố. Mẹ đã giấu ông ngoại về Bố đấy, Mẹ thật Bất hiếu mà. Mẹ định sau này sinh Gấu ra rồi Mẹ mới cho Ngoại biết về Bố. Lúc đó sẽ tốt hơn cho Bố Gấu ạ.
Còn Ông bà Nội thì Bố cũng nói sơ sơ...nhưng Bà Nội có vẻ không muốn Bố lấy vợ đạo Công Giáo và Bố đã giấu mọi chuyện. Bố làm thế vì Bố có nỗi khổ mà , Gấu đừng trách Bố nhé !
Sau này khi Gấu chào đời, cứng cáp Bố sẽ dẫn Gấu về Nội mà. Ông bà Nội rất tốt đấy, sau này sẽ thương yêu Gấu nhất nhà luôn ý.
Gấu đừng hành Mẹ nữa nhaz...mấy nay Mẹ nghén chả ăn được gì cả, thì làm sao 2 Mẹ con mình đủ sức khỏe chứ. Mẹ sống 1 mình xa gia đình thế này nên đôi khi tủi thân lắm, nhưng Bố bận đi làm và cả đi học Văn bằng 2 nữa nên Mẹ và Gấu phải tự chăm sóc nhau thôi.
Trễ lắm rồi đấy. Trang nhật ký đầu tiên Mẹ chỉ tâm sự với Gấu chừng này thôi!